- Chắc là cũng Hắc và Bạch công tử của Bạc Liêu thôi chứ ai.
- Không. Hắc và Bạch công tử là cây đinh gì, chỉ mới dám dùng mấy đồng lẻ nấu chè đậu đen thôi. Mấy quan ở VFF ngon hơn nhiều. Này nhé, bỏ 3 tỉ đồng ra đền cho ông Tây Letard mà cứ tỉnh như không.
Rồi gần 400 triệu đồng đền cho CLB Cosmos (Nam Phi) vì cái tội lời mời đưa ra rồi rút lại, nhưng vẫn tỉnh như sáo. Hay lỗ bạc tỉ theo cái vụ mời mấy cầu thủ đá phủi bên Czech nhưng vẫn thản nhiên cứ như là mất tiền âm phủ. Và mới nhất là tiếp tục bộp chộp bạc chạc mời trẻ Phần Lan dự Cúp mùa hè cũng đi tong gần 200 triệu.
Đó là những chuyện lớn, còn chuyện nhỏ như kiểu thảy một tệp 700 triệu cho Quảng Ngãi đầu tư bóng đá nữ chẳng đi đến đâu như buôn vịt trời, rồi cả trên trăm triệu in ấn tài liệu bóng đá xong cho vào kho nuôi mối mọt... thì đếm không xuể.
- Vâng, thì có thế nên người ta mới bảo VFF là “Vừa phọt phẹt, vừa phung phí” chứ. Nhưng mà trăm năm sau cũng có ích đấy.
- Ích gì hả Bút Bi?
- Này nhé, du lịch ở Bạc Liêu bây giờ đắt lắm đấy. Lý do vì thiên hạ ùn ùn kéo nhau đến để được ở trong mấy cái khách sạn mà ngày xưa Hắc, Bạch công tử ở. Vậy thì trăm năm sau, cái tòa nhà của VFF ở ngõ Lý Văn Phức cũng sẽ trở thành một điểm hút khách du lịch đấy. Thiên hạ rần rần kéo đến để được ở cái phòng mà ngày xưa ông V. đã ký sec chuyển cho Letard 3 tỉ đồng; sẽ được xài cái điện thọai mà ngày xưa ông T. dùng để gọi sang Czech mời mấy cậu đá phủi sang đá cho dân ta coi...
- Ồ, thích thật Bút Bi nhỉ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận