16/07/2007 04:16 GMT+7

TP.HCM - Hơn 13.000 học sinh, tìm đâu chỗ học?

KIM LIÊN - CÔNG NHẬT
KIM LIÊN - CÔNG NHẬT

TT - Có đến gần 22% HS rớt cả hai nguyện vọng vào lớp 10 công lập, trong đó có 1.678 HS có điểm thi từ 30 trở lên... Tình hình tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay vì thế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...

eYFuobmK.jpgPhóng to
Biểu đồ số HS rớt khỏi các trường công lập
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Với hai nguyện vọng của năm nay, số lượng HS không trúng tuyển trường nào (khoảng 13.000 HS) không thay đổi so với tuyển sinh bốn nguyện vọng trước đây. Nhưng qua thực tế cho thấy những HS khá giỏi (điểm tuyển cao) nguy cơ rớt oan nhiều hơn vì chỉ còn hai lần sàng lọc...

Nóng nhất phải kể đến Trường Hàn Thuyên - trường duy nhất trong tám trường được phép tuyển thêm nằm ở nội thành - quận Phú Nhuận. 7g sáng 14-7, nhiều phụ huynh đã có mặt trước cổng Trường THPT Hàn Thuyên, nơi chỉ có bảng thông báo đơn giản với nội dung “trường sẽ tuyển thêm 300 HS nhưng do trường được làm địa điểm thi cao đẳng nên thứ hai sẽ thông báo chi tiết việc tuyển thêm”.

Lượt này đi, lượt kia đến, tâm trạng lo lắng lộ hẳn trên mặt. Vợ chồng anh Đào Duy Anh cầm cuốn học bạ của con là HS giỏi chín năm liền, tốt nghiệp THCS cũng loại giỏi, điểm thi lớp 10 đến 33,5, giọng buồn rầu: “Cháu học rất giỏi nên đăng ký hai trường Nguyễn Thượng Hiền và Phú Nhuận, nhưng khi thi môn toán bị nhầm lẫn một chút thành ra cả hai trường đều rớt”.

Chị vợ cầm trong tay danh sách một số trường công lập có điểm chuẩn thấp hơn điểm con mình để chuẩn bị “chạy trường” và cả những tờ thông báo học phí của một số trường dân lập tư thục được khoanh tròn những khoản đóng “khổng lồ”, giải thích: “Chỉ mong có HS đậu vào những trường công lập này không vào học, dư chỗ trường sẽ tuyển thêm con mình, chứ học dân lập đóng mỗi tháng gần 2 triệu thì chúng tôi chịu không nổi” - chị nói.

Tại Trường Thủ Thiêm (quận 2) chỉ trong buổi sáng thứ bảy (14-7) đã có gần 50 phụ huynh có con rớt cả hai nguyện vọng tìm đến hỏi thông tin xét tuyển thêm của trường, mặc dù tới thứ hai (16-7) nơi đây mới công bố chỉ tiêu, điểm tuyển.

GXcD0Mo3.jpgPhóng to
Phụ huynh căng thẳng xem thông báo tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Phú Nhuận sáng 14-7 - Ảnh: Như Hùng
Theo thầy Lương Văn Thanh (giáo viên của trường), trong số này có tới gần phân nửa là từ các quận nội thành chạy qua (chủ yếu từ các quận 1, 4, Bình Thạnh), và không ít trường hợp đạt điểm từ 28 trở lên, trong khi điểm chuẩn ban đầu ở đây chỉ 13. Chị Bạch Điệp (phụ huynh bạn T.T.T., Trường THCS Phú Mỹ, Bình Thạnh) cầm phiếu báo 35,25 điểm ngậm ngùi đến xin đăng ký xét thêm mà lòng không an vì nếu học ở đây mỗi ngày con chị phải mất ít nhất một giờ đi về Bình Thạnh.

Chị thở dài: “Cháu từng là HS giỏi cấp quận môn tiếng Anh và luôn đứng nhất nhì của lớp nên gia đình đã rất tự tin chọn hai nguyện vọng Gia Định và Trưng Vương. Giá như chọn trường thấp xuống một chút...”.

Với hai nguyện vọng của năm nay, số lượng HS không trúng tuyển trường nào (khoảng 13.000 HS) không thay đổi so với tuyển sinh bốn nguyện vọng trước đây, nhưng qua thực tế cho thấy những HS khá giỏi (điểm tuyển cao) nguy cơ rớt oan nhiều hơn vì chỉ còn hai lần sàng lọc. Trong khi nếu có bốn nguyện vọng (hai công lập, hai bán công) như những năm trước, tức có thêm hai lần sàng lọc nữa, nguy cơ này giảm đi một nửa.

Nếu cho rằng TP.HCM chỉ còn một hệ công lập thì vẫn có thể cho bốn nguyện vọng vào bốn trường công lập, hoặc nếu phân định rõ đang có hai loại trường thì việc trở lại như trước đây: hai nguyện vọng vào công lập, hai nguyện vọng vào công lập tự chủ tài chính sẽ phù hợp nguyện vọng phụ huynh hơn.

Hai tiếng “giá như” đầy tiếc nuối ấy chúng tôi được nghe ở hầu hết những phụ huynh tất bật chạy đi tìm vé vớt cho con. Ai đoán được chữ ngờ, nhất là năm nay tình thế xoay chuyển bất ngờ với một số trường nằm trong nhóm 2.

Cùng một số phụ huynh khác chạy qua Trường Diên Hồng và Sương Nguyệt Anh (quận 10), chúng tôi bắt gặp không ít phụ huynh có con rớt hai nguyện vọng ngồi chờ ban giám hiệu với vẻ mặt khá ưu tư và rồi thất vọng khi được thông báo: “Chỉ tuyển thêm nếu sở có quyết định mới!”. Đáng lưu ý là trong các trường hợp trên, có HS đạt tới 36 điểm nhưng vẫn không thuyết phục được nhà trường.

1 “chọi” 13!

Hơn 13.000 thí sinh rơi ra cả hai nguyện vọng, trong đó số HS đạt điểm cao nhưng bị “rớt oan” vì “chọn nhầm nguyện vọng” chiếm khá lớn: gần 250 HS đạt 35 điểm trở lên và tới gần 1.500 HS đạt 30-35 điểm. Trong khi chỉ tiêu tuyển vào của tám trường được phép tuyển thêm chỉ khoảng 1.000 HS, tính ra 1 “chọi” đến 13.

Những năm trước, Sở GD-ĐT tuyển theo bốn nguyện vọng, số HS rớt cả bốn nguyện vọng cũng nằm trong khoảng 13.000 - 16.000 HS. Tuy nhiên do có hệ bán công, các trường bán công và trường công lập có lớp bán công được phép tuyển thêm, nên nhiều trường đã tranh thủ tuyển dư mỗi lớp 5 HS, hoặc mỗi trường 1 - 2 lớp vào hệ bán công, nên hầu như những HS trong diện “rớt oan” sau giai đoạn tuyển thêm đều có nơi đến. Số ít còn rơi rớt lại là những HS có điểm quá thấp. Nay cả khu vực nội thành chỉ còn duy nhất Trường Hàn Thuyên tuyển thêm 300 chỉ tiêu khiến phụ huynh dù con có điểm cao cũng đứng ngồi không yên.

Ông Huỳnh Công Minh (giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM): Bỏ bán công rồi, phải chấp nhận chứ sao!

- Mình hô hào bỏ lớp bán công trong trường công, bỏ rồi phải chấp nhận chứ sao. Thật ra đây cũng là vấn đề Sở GD-ĐT TP.HCM hết sức quan tâm, làm sao để đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân, đồng thời cũng phải thực hiện đầy đủ qui định của Nhà nước hiện nay như: không có lớp bán công trong trường công, không cho trường công lập tuyển thêm. Về những HS không trúng tuyển hai nguyện vọng, sở cũng đã thông báo cho phụ huynh biết tám trường được tuyển thêm...

* Nhưng tám trường trên đều nằm ở khu vực ngoại thành, thậm chí ở những địa bàn vùng xa. Chỉ duy nhất Trường Hàn Thuyên ở nội thành, HS giỏi đâu có nhiều cơ hội được vớt, còn trường dân lập tư thục đâu phải ai cũng có điều kiện học?

- Về việc phụ huynh HS khó khăn khi đóng học phí của trường dân lập tư thục là vấn đề Sở GD-ĐT đã nhận thức được, nên đang cố gắng vận động duy trì hệ thống giáo dục công lập đóng vai trò chủ đạo... Chúng tôi rất chia sẻ với phụ huynh, nhưng trước mắt, bên cạnh những trường còn thiếu, còn những trung tâm giáo dục thường xuyên, những trường trung cấp chuyên nghiệp đang mở rộng vòng tay đón các em.

KIM LIÊN - CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên