16/11/2008 03:10 GMT+7

Tình yêu cần được đặt để đúng chỗ!

ĐÌNH LONG
ĐÌNH LONG

TTO - Giận và trân trọng – đó là hai tâm trạng của tôi khi đọc chia sẻ của bạn về những giằng xé mà bạn đã, đang trải qua với tình yêu của mình! Tôi giận bạn vì một lẽ: bạn đã đặt để tình cảm của mình với một người mà bạn biết rõ rằng họ không (không thể) thuộc về mình.

H.M.B.C.H.T. mến!

Cần đối diện với trái tim lỗi nhịp...

Anh ấy không thể là người mà bạn có thể yêu, bởi anh là người sắp cưới (dù chưa phải là vợ chồng nhưng tôi tin anh ấy cũng yêu người vợ sắp cưới của mình).

Yêu là quyền tự do của con người, nhưng nếu quyền tự do ấy bung qua ngoài những nguyên tắc nhất định (về mặt nhân văn, đối đãi giữa người với người trong chuẩn mực đạo đức, văn hóa) thì tình yêu khi ấy sẽ mang mầm mống của khổ đau và không (khó) chấp nhận! Bạn đã yếu lòng để tình cảm của mình đặt để sai vị trí nên rõ ràng khó chấp nhận. Tôi thấy qua chia sẻ của bạn thì ngay cả bạn cũng cảm thấy khó chấp nhận về tình cảm của mình, đúng không?

Rất may bạn đã nhận diện được vị trí của mình và đã có hàng loạt hành xử bằng lý trí (dù rất khó khăn và đau khổ). Tôi trân trọng bạn ở điểm này - bạn vẫn còn lý trí để kiểm soát hành vi dù trong tâm không hề muốn. Điều đó cho thấy bạn là người có bản lĩnh và không phải là một người xấu!

Ở đây tôi muốn bạn nhận diện thêm một điều nữa, chính là tình cảm của anh ấy. Như đã nói ở trên, anh ấy chắc chắn yêu người vợ sắp cưới của mình nên mới đi cưới. Và thật sự, với bạn, anh ấy cũng chỉ xem là đồng nghiệp! Nhận ra điều ấy để bạn trân trọng hạnh phúc mà anh ấy đang có, đồng thời để bạn cao thượng hơn nữa trong tình yêu của mình.

Hơn nữa, hạnh phúc của một người chỉ thật sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự gầy dựng chứ không phải là giành giật. Một tình yêu phát xuất từ sự mến, thương nhau và cùng trải qua thử thách mới là tình-yêu-chân-thật, bền vững.

Còn nếu vì yêu mà bạn dùng mọi cách (kể cả thủ đoạn) để giữ chân một người thì dù có thành công, nó vẫn là tình cảm mong manh. Mối quan hệ yêu đương kiếu ấy rất dễ lung lay khi có một “người thứ ba” nào khác!

Nói như vậy mong bạn hiểu một điều: giả như bạn thành công khi dùng mọi cách để lôi kéo anh ấy về phía bạn, mối quan hệ của bạn và anh ấy cũng thật sự mong manh và dễ vỡ bởi anh ấy là một người dễ ngã quỵ khi có tác nhân. Còn nếu không thành công thì bạn và anh ấy đều khổ vì mất đi một mối quan hệ tốt đẹp - quan hệ anh em, đồng nghiệp!

Thời gian qua bạn đã “thắng” được mình trong cách hành xử, dù trong trái tim bạn vẫn chưa thể chuyển hóa tình yêu mà bạn dành cho anh ấy thành tình cảm khác, chẳng hạn tình anh-em, đồng nghiệp… Điều đó đáng trân trọng nhưng ai biết lý trí bạn có thể kiểm soát hành vi đến lúc nào, bởi tình cảm vẫn đang âm ỉ trong bạn? Điều đó quả là nguy hiểm vì có lúc sẽ làm bạn lầm đường lạc lối, làm những điều sai quấy!

Vậy tốt nhất bạn nên tạm thời xin một việc làm khác, ở một công ty khác để tránh tiếp xúc với anh. Đồng thời bạn nên mở lòng mình để chúc phúc cho anh ấy, cũng như đón nhận hình ảnh mới. Nếu bạn còn tiếp xúc, gần gũi anh thì tôi nghĩ bạn cũng khó làm việc tốt được vì bạn sẽ bị tình cảm chi phối, như vậy không tốt cho bạn (cả công việc lẫn tình cảm).

Tất nhiên bạn không nhất thiết phải chạy trốn khỏi TP.HCM. Bạn nên làm lúc này là bình tâm, nhìn rõ tình cảm của mình và chuyển hóa nó để lòng bình yên, thanh thản. Khi lòng bạn đã yên, khi tình cảm bạn được chuyển hóa bằng sự hiểu biết, khi ấy dù ở đâu bạn cũng thấy bình yên.

Chúc bạn thành công và hạnh phúc!

ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất