![]() |
Những người biểu tình áo đỏ tràn vào khu vực dành cho báo chí trong Hội nghị cấp cao ASEAN - ảnh: BBC News |
Trong bài diễn văn phát trên truyền hình toàn quốc hàng tuần, ông Abhisit lên án các cuộc biểu tình của những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mấy ngày gần đây đã trở nên phi pháp, đồng thời cam kết trong 3 hoặc 4 ngày tới sẽ áp dụng các hành động pháp lý để xử lý những kẻ chống đối vì đây là điều tối quan trọng chứng minh Chính phủ có thể mang lại hòa bình cho đất nước.
Thủ tướng Abhisit cho biết đã có sự chuẩn bị trong trường hợp có yêu cầu từ chức hoặc giải tán Quốc hội, song khẳng định hiện ông "cần phải khôi phục pháp luật và trật tự". Ông cũng thông báo đã gặp gỡ các quan chức quân đội để bàn về sự thất bại trong công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị.
Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác bên ngoài, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-4 tại thành phố du lịch Pattaya, đã chính thức bị hoãn do những người biểu tình “áo đỏ” chống Chính phủ Thái Lan tràn ngập khu vực tổ chức hội nghị, buộc Thủ tướng Thái Lan phải sơ tán các nhà lãnh đạo nước ngoài bằng trực thăng và ban bố tình trạng khẩn cấp tại Pattaya.
Thủ tướng Abhisit đã gửi lời xin lỗi tới người dân Thái vì sự việc đáng tiếc này và thừa nhận những diễn biến căng thẳng trên gây ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Thái Lan trên trường quốc tế.
Đánh giá về sự việc trên, Thủ tướng Australia Kevin Rudd ngày 12-4 thể hiện sự thất vọng trước việc những người biểu tình đã buộc một hội nghị cấp cao lớn của châu Á phải hoãn lại, cho rằng có những "vấn đề sâu sắc" đối với nước chủ nhà. Ông cũng hy vọng tình hình chính trị Thái Lan sớm trở lại bình thường. Chuyên cơ chở ông Rút đã phải quay về Australia khi đang trên đường đến Pattaya, nơi ông dự kiến sẽ có các cuộc nói chuyện quan trọng bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Cũng trong ngày 12-4, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Mát-xcơ-va kêu gọi những du khách người Nga tránh đi thăm thủ đô Bangkok và nên lưu lại các khách sạn ở thành phố nghỉ mát Pattaya sau sự cố ngày 11-4.
Trước việc Thủ tướng Abhisit bị mất uy tín sau sự kiện ngày 11-4, các nhà phân tích và quan sát Thái Lan cho rằng giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm là lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan.
Theo một số bài viết trên nhật báo Bangkok post và Nation, tình hình hỗn loạn ở Pattaya và Bangkok mấy ngày qua cho thấy chính phủ của ông Abhisit đã không bảo vệ an toàn cho các công dân và tài sản của họ, không bảo vệ được sự uy nghiêm của luật pháp. Thậm chí, những lời đồn đại về khả năng đảo chính và giải tán Quốc hội đã lại rộ lên tối 11-4, khi mà Chính phủ Thái Lan không nhận được sự hợp tác đầy đủ của cảnh sát và một số giới quân sự trong việc ngăn chặn những người biểu tình xông vào địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN.
*************************************
![]() |
Những người biểu tình tràn vào bên trong khách sạn nơi dự kiến diễn ra hội nghị - Ảnh: Reuters |
Ngày 11-4, Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác tại Pattaya (Thái Lan) đã bị hoãn sau khi những người biểu tình tràn vào trung tâm thông tin báo chí và khách sạn, nơi dự kiến diễn ra hội nghị. Báo Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết quyết định hoãn hội nghị được đưa ra sau khi thủ tướng nước chủ nhà tham khảo ý kiến lãnh đạo các nước đã đến Pattaya.
Báo này tường thuật những người biểu tình áo đỏ ủng hộ Mặt trận liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD) do Arisman Rongreunrong lãnh đạo đã tràn vào khách sạn Royal Cliff tại Pattaya trước 13g ngày 11-4 (giờ địa phương). Những người biểu tình đã đập vỡ cửa kính vào khu vực dành cho báo chí, nơi chỉ được một hàng rào cảnh sát không dày đặc bảo vệ.
Sau đó, những người biểu tình vẫy tay ra dấu ăn mừng chiến thắng và tiếp tục tràn vào tòa nhà chính nơi hội nghị dự kiến được tổ chức. Họ vừa tiến vào vừa hô vang những khẩu hiệu đòi Thủ tướng Abhisit từ chức.
Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, tướng Anupong Paojinda, đã gọi cho ông Arisman sau khi những người biểu tình tràn vào khách sạn để yêu cầu ông này can thiệp, nhưng lời đề nghị này đã bị từ chối. Nhà lãnh đạo UDD còn đưa ra tối hậu thư yêu cầu ông Abhisit phải từ chức trong hai giờ, nếu không UDD “sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn hại có thể xảy ra trong tương lai”.
Chiều 11-4, trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu VN tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Rất tiếc, vào phút chót, nước chủ nhà Thái Lan đã phải quyết định hoãn hội nghị do diễn biến phức tạp trong tình hình nội bộ của Thái Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ sự cảm thông với nước chủ nhà Thái Lan, mong muốn tình hình sớm ổn định để Thái Lan tiếp tục phát triển đất nước và đảm nhiệm thành công trọng trách chủ tịch ASEAN. Chiều 11-4, đoàn VN đã lên đường về nước.TTXVN |
Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã nỗ lực tối đa để đảm bảo an ninh cho các vị khách. Theo Reuters, Thủ tướng Abhisit đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Pattaya và ủy quyền chỉ đạo trực tiếp cho Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, lúc này đang có mặt tại Pattaya, cách Bangkok 150km về hướng nam.
Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ sau khi các nhà lãnh đạo rời Thái Lan. “Nhiệm vụ của tôi và chính phủ giờ đây là đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo để họ trở về nhà an toàn” - ông Abhisit loan báo trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình.
Theo lời Phó thủ tướng Suthep, tất cả các nhà lãnh đạo đã được đưa ra khỏi khu vực tổ chức hội nghị một cách an toàn vào chiều 11-4. “Nhà lãnh đạo cuối cùng rời khu vực tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN vào khoảng 17g30 giờ địa phương là nhà lãnh đạo Brunei, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Waddaulah” - ông Suthep nói.
Khi được hỏi liệu Thái Lan có trao quyền chủ tịch hội nghị cho một nước khác, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan đáp Thái Lan vẫn là chủ nhà của hội nghị lần này và nói thêm: “Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các đoàn đại biểu”.
Theo Reuters, ban đầu phe áo đỏ dự kiến chỉ biểu tình hòa bình, nhưng họ đã bị kích động khi một nhóm áo xanh thân chính phủ xuất hiện tại hiện trường. “Có ít nhất hai lần súng nổ nhằm gây hại cho những người ủng hộ áo đỏ, một bằng chứng rõ ràng cho thấy những người ủng hộ chính phủ có mang theo súng và sử dụng súng nhắm trực tiếp vào chúng tôi” - Reuters dẫn lời một tuyên bố của UDD.
Ông Panitan trước đó nói rằng những người áo xanh có mặt tại hội nghị là những người “mà chúng tôi tin rằng họ quan tâm đến hội nghị, muốn hội nghị tiếp tục và tiếp tục trong hòa bình”. Tuy nhiên, như Reuters mô tả, những người áo xanh lại bịt mặt, mang theo cả gậy gộc, gạch đá và súng cao su, và họ đã ném lựu đạn khói khi giáp mặt với phe áo đỏ.
![]() |
Những người biểu tình áo đỏ đập vỡ kính và tràn vào khu vực dành cho báo chí -Ảnh: Reuters |
Reuters nhận định việc hội nghị lần này bị hoãn lại là “một nỗi hổ thẹn lớn” cho chính phủ của ông Abhisit, người mới lên nắm quyền từ tháng 12-2008, cũng sau những cuộc biểu tình khiến chính phủ tiền nhiệm phải ra đi. Sự kiện này không khỏi khiến các nhà quan sát đặt câu hỏi: liệu chính phủ đương nhiệm còn có thể đứng vững bao lâu nữa sau khi bốn thủ tướng đã nối tiếp nhau rời nhiệm sở trong 15 tháng qua vì không giải quyết được những mâu thuẫn chính trị sâu sắc ở Thái Lan?
Sau khi buộc hội nghị phải hoãn lại, những người áo đỏ đã nhanh chóng rời Pattaya và hướng về Bangkok để tiếp tục cuộc biểu tình ở đó. Cộng tác viên của Tuổi Trẻ tại Thái Lan cho biết đến khoảng 20g, ông Abhisit lên truyền hình NBT tuyên bố Thái Lan đã “bị thương nặng”, rằng sự mất mát chồng chất lên những khó khăn cũ chưa kịp phục hồi. Ông nói nếu nhóm người nào, cá nhân nào tuyên bố thắng lợi qua sự kiện này sẽ là kẻ thù của ông, kẻ thù của đất nước. Ông cũng hứa sẽ có biện pháp nhanh chóng đưa Thái Lan trở lại trật tự, an toàn.
Đáp lại, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra từ hải ngoại đã gọi điện trò chuyện cùng người ủng hộ, nhưng lần này chỉ nghe được tiếng mà không thấy hình do vệ tinh Thaikom bị cắt sóng. “Nếu người của chúng ta ở Bangkok và các tỉnh khác đoàn kết, tôi cho rằng đây là lúc chúng ta có thể thay đổi đất nước. Chúng ta sẽ được chứng kiến nền dân chủ thật sự với nhà vua là người đứng đầu quốc gia” - ông Thaksin nói. Đến khoảng 22g, những người áo đỏ vẫn còn tập trung đông đảo tại ba điểm là tòa nhà chính phủ, khu vực nhà tướng Prem và quảng trường Rama V, bất chấp thời tiết và mưa gió.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận