03/01/2006 06:23 GMT+7

Tên tôi là KentuckyFried

(T.TRUNG - AP)
(T.TRUNG - AP)

TT - Cruelty.com. Chris Garnett (ảnh), 19 tuổi, một người bảo vệ quyền lợi động vật, chính thức đổi tên họ nhằm phản đối hệ thống cửa hàng Kentucky Fried Chicken (KFC) đối xử tàn bạo với gà.

2KU8Xsft.jpgPhóng to
TT - Cruelty.com. Chris Garnett (ảnh), 19 tuổi, một người bảo vệ quyền lợi động vật, chính thức đổi tên họ nhằm phản đối hệ thống cửa hàng Kentucky Fried Chicken (KFC) đối xử tàn bạo với gà.

Từ nay anh muốn được gọi là Chris KentuckyFriedCruelty.com., tức "sự tàn ác rán Kentucky". Anh cho biết việc đổi tên này là để hỗ trợ một chiến dịch của PETA, một tổ chức Mỹ bảo vệ quyền lợi động vật, chống lại KFC.

aaSW9BCX.jpgPhóng to
Những bài báo với "ảnh thực trần trụi" thế này sẽ bị cấm tại California - Ảnh: CHron

* Paparazzi bị "trói"

Những tay máy chuyên bám sát các ngôi sao Hollywood, những nhân vật nổi tiếng bằng cách trốn lì hằng ngày trong bụi cây, cắm trại cả tuần lễ trên xe hơi để canh chụp những bức ảnh "cận cảnh và tả thực tối đa" sẽ bị "trói tay trói chân" bằng đạo luật mới của bang California sắp được ban hành.

Theo đó, những hành vi quấy rối người bị chụp ảnh sẽ bị phạt rất nặng và tòa soạn nào sử dụng những hình ảnh này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Viên chức bang cho biết bộ luật mới ra đời sau hàng loạt tai nạn giao thông nghiêm trọng vì những paparazzi truy đuổi ngôi sao trên đường.

(T.TRUNG - AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất