23/02/2009 04:03 GMT+7

Taxi Hà Nội, giá cả vô chừng!

DUNG TIEN (TP.HCM)
DUNG TIEN (TP.HCM)

TT - Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, đại gia đình tôi trong Nam ra thăm Hà Nội. Bọn trẻ rất phấn khởi khi được người lớn dẫn đi thăm thú nhiều nơi như hồ Gươm, chùa Một Cột, lăng Bác, phố cổ... Phương tiện di chuyển của gia đình chúng tôi tại đây đương nhiên là taxi và đây là điều phiền lòng nhất của gia đình tôi khi lần đầu tiên thăm thủ đô.

MbBHPgoL.jpgPhóng to

Ở Hà Nội có rất nhiều hãng taxi, mỗi taxi đi một kiểu, giá tiền cũng khác nhau. Có taxi ra giá ngay khi khách bảo đi đâu, có taxi từ chối đi ngay sau khi hỏi khách đi đâu! Có lần chúng tôi cùng vẫy hai taxi của hai hãng khác nhau đi từ chợ Hàng Da đến cà phê Nhân ở Bảo Khánh, và thật là khó hiểu khi một xe giá 12.000 đồng, còn taxi kia giá 36.000 đồng! Một lần tôi đi từ Nam Ngư về chợ Bưởi, taxi lấy 70.000 đồng (ảnh), hôm sau tôi cũng đi lại lộ trình đó với một taxi khác thì chỉ mất 40.000 đồng! Chưa hết, khi tôi ra sân bay về TP.HCM, một tài xế taxi đã lấy lố 30.000 đồng so với tổng đài báo giá (tôi phản ứng thì anh ta trả lại tiền dư).

Mong các cơ quan chức năng ở Hà Nội nên kiểm soát lại hoạt động taxi. Vì taxi cũng là một bộ phận có vai trò không nhỏ trong việc tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động du lịch của địa phương.

DUNG TIEN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên