12/02/2004 10:16 GMT+7

Sinh sản vô tính thành công đứa trẻ thứ sáu?

T. DANH (theo AAP, Herald Sun)
T. DANH (theo AAP, Herald Sun)

TTO - Công ty quốc tế Clonaid, có liên hệ với giáo phái Raelian, hôm qua tuyên bố đã nhân bản thành công một đứa bé thứ sáu cho một cặp vợ chồng người Úc vô sinh. Đứa bé ra đời ngày 5-2 tại một bệnh viện Sydney.

BrvLVBbG.jpgPhóng to
Người đứng đầu giáo phái Rael chụp ảnh cạnh vật thể lạ ngoài hành tinh trên trang web của giáo phái này
TTO - Công ty quốc tế Clonaid, có liên hệ với giáo phái Raelian, hôm qua tuyên bố đã nhân bản thành công một đứa bé thứ sáu cho một cặp vợ chồng người Úc vô sinh. Đứa bé ra đời ngày 5-2 tại một bệnh viện Sydney.

Người đứng đầu công ty Clonaid, nhà sinh hoá Brigitte Boisselier hiện đang ở Úc để kiểm soát việc ra đời của đứa trẻ, cho biết đó là một bé trai nhỏ, đã được đưa khỏi bệnh viện và đang được các bác sĩ địa phương theo dõi trong vài ngày nữa để chắc rằng mọi việc đều tốt đẹp, và "như năm đứa trẻ kia, bé trai này hoàn toàn khoẻ mạnh, các chỉ số sinh học đều bình thường".

Giáo phái Rael đã trở nên nổi tiếng từ cuối năm 2002 khi cũng chính nhà sinh học Boisselier này tuyên bố về sự ra đời của một bé gái sinh sản vô tính đầu tiên tên là Eva. Cho tới nay, Raelian vẫn chưa đưa ra những dữ liệu khoa học khẳng định thí nghiệm sinh sản vô tính người thành công.

Raelian cho biết việc sinh sản vô tính của họ bắt nguồn từ việc lấy tế bào người hay động vật, sau đó hạt nhân của tế bào này sẽ được đưa vào tế bào trứng mà nhân của tế bào trứng dã được lấy đi, việc cấy nhân được rhực hiện bằng một luồng điện do một "thiết bị đặc biệt". Cộng đồng khoa học trong khi đó rất nghi ngờ về tình xác thực của những tuyên bố của giáo phái Raelian.

Cho tới nay giáo phái này chưa giới thiệu một đứa trẻ nhân bản thành công nào như họ tuyên bố cũng như không giới thiệu các khả năng so sánh các ADN của những đứa trẻ này với ADN của "cha mẹ chúng", những người mà các thí nghiệm sử dụng tế bào của họ.

Theo Herald Sun thì tuyên bố của bà Boisselier về đứa trẻ sinh sản vô tính tại Sydney đã được bộ trưởng y tế Úc Tony Abbott so sánh "là một vật thể lạ ngoài hành tinh về mặt y học". Theo ông Abbott, sinh sản vô tính là "chuyện nguy hiểm, bất hợp pháp và vô đạo đức". Quốc hội Úc đã bỏ phiếu đặt việc sinh sản vô tính ra ngoài vòng pháp luật.

T. DANH (theo AAP, Herald Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất