- Đương nhiên là cảnh sát sẽ chào bạn, thông báo cho bạn biết đã vi phạm điều gì khi lưu thông. Kế đến là xem xét giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy chủ quyền xe của bạn. Rồi kế đến nữa là lập biên bản, thông báo số tiền bạn phải nộp phạt...
- Ôi chao, sao mà nhiều chuyện thế...
- Đương nhiên, quy định là thế mà...
- Nhưng nếu Bút Bi bị tuýt còi thì sao?
- Thì đương nhiên cũng phải được hành xử như thế thôi. Pháp luật công bằng với mọi công dân mà.
- Phía công dân thì thế, còn đối với cơ quan nhà nước bị tuýt còi thì sao?
- ???
- Thì đấy, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa bị bộ chủ quản tuýt còi vì ra văn bản 89 trái quy định, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Chưa hết, cách đây hai tuần thủ đô cũng bị Bộ Tư pháp tuýt còi vì cái lệnh 51 cấm chở gia súc trên xe gắn máy đấy. Mấy vụ này sau khi tuýt còi thì sao nhỉ? Những người thò bút ký có bị phạt cho nhớ, có bị giáo huấn về luật cho thuộc bài không nhỉ?
- Ái chà, cái vụ này thì không biết xử làm sao à. Có ai biết làm ơn trả lời giùm một tí...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận