Từ đó đến nay, quốc ca Tây Ban Nha chỉ còn là một đoạn nhạc không lời. Ủy ban Olympic của nước này vừa tổ chức cuộc thi soạn lời cho quốc ca, và đã tìm được lời phù hợp từ 7.000 bài dự thi.
Phải đến ngày 21-1 lời bài hát mới chính thức được công bố. Nhưng vì công chúng quá kỳ vọng nên nó đã rò rỉ trên mặt báo từ ngày 10-1. Tác giả của phần lời đó là Paulino Cubero, một công dân Madrid 52 tuổi, đang thất nghiệp. Lời mới của quốc ca chỉ có bốn câu, bắt đầu bằng: "Tây Ban Nha muôn năm! Chúng ta cùng hát, bằng giọng khác nhau, với một trái tim", kết thúc bằng: "Công lý và vĩ đại, dân chủ và hòa bình".
Lời này đã bị nhiều người chê là không khí thế và quá cũ kỹ, nhưng xét bối cảnh một quốc gia có nhiều vùng miền với nhiều ngôn ngữ và bản sắc khác nhau như Tây Ban Nha, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Giờ đây, ủy ban Olympic Tây Ban Nha còn phải làm nhiệm vụ cuối cùng là thu thập 500.000 chữ ký ủng hộ lời bài hát để trình lên quốc hội phê chuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận