Người nhặt ve chai mắt rớm lệ lặng lẽ đứng từ xa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người nhặt ve chai mắt rớm lệ lặng lẽ đứng từ xa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Chiều ngày 25-7, nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận về Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ 13 giờ chiều ngày 25-7, đông đảo người dân các nơi bắt đầu vào Hội trường Thống nhất, TP.HCM để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lực lượng chức năng tăng cường điều phối, hỗ trợ người dân vào bên trong để viếng. Không khí diễn ra trang nghiêm, trật tự.

3690998B-4C15-4531-885E-5AD813766B4D.jpeg
Lực lượng chức năng điều phối giao thông, giữ trật tự trước Hội trường. Ảnh: NGUYỆT NHI
0478E7ED-2369-45D9-8754-0EDA3D58C693.jpeg
Đông đảo người dân, đại biểu xếp hàng chờ vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong dòng người xếp hàng, bà Huỳnh Thị Vui (75 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) luôn dõi mắt về phía bên trong Hội trường. Bà Vui đã một mình bắt xe đò, đi hơn 6 tiếng đồng hồ mới đến được đây.

AE31CC96-A51B-4869-8E52-02DA2882CF05.jpeg
Bà Huỳnh Thị Vui đi 6 tiếng từ Trà Vinh lên TP.HCM để được viếng bác Trọng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Được biết, từ tối qua bà đã không ngủ được, hồi hộp đến sáng để được đi cùng đoàn viếng dưới quê lên TP.HCM.

Do đường quê xa xôi, sáng nay bà không bắt kịp với đoàn xe, nên bỏ lỡ chuyến đi với đoàn nên bà tự đón xe xe đò lên TP.HCM để viếng Tổng Bí thư.

EBC308E1-E29F-4DB8-BA49-22CB70071F1E.jpeg
Lực lượng chức năng hỗ trợ bà Vui đón xe về quê. Ảnh: NGUYỆT NHI

"Ngày hay tin bác Nguyễn Phú Trọng mất, tôi đã rơi nước mắt. Đến đây được vào viếng bác, tôi đã thoả nguyện. Mặc dù không được trực tiếp đứng trước linh cữu của bác để viếng, tiễn biệt, nhưng trong bầu không khí tưởng niệm, tôi cũng đã cảm nhận được sự kính trọng vô hạn của nhân dân dành cho bác" - bà Vui chia sẻ.

Đôi mắt bà cụ U80 thỉnh thoảng lại đỏ hoe, rướm nước mắt khi nhắc đến bác Nguyễn Phú Trọng.

B77CF409-F27A-447C-B25B-3AEB32FB454F.jpeg
Bà vui lên xe về lại Bến xe miền Tây. Ảnh: NGUYỆT NHI

Biết hoàn cảnh của bà Vui, các chiến sĩ bộ đội đã kịp thời hỗ trợ, đặt xe để bà về bến xe miền Tây cho kịp chuyến xe đò về lại Trà Vinh.

EF1A9CD0-3BBB-4A18-933D-D2AFE2094592.jpeg
Bà Nguyễn Thị Gái bùi ngùi đứng trước Hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong khi đoàn người chờ để được vào viếng, phía xa bên vệ đường, cạnh công viên 30-4, bà Nguyễn Thị Gái (ngụ quận 12) mắt rớm lệ, lặng lẽ nhìn về Hội trường Thống Nhất.

Bà Gái cho biết mình là người nhặt ve chai, khi đi ngang qua đây mới biết lễ viếng. "Vì trang phục không được chỉnh tề nên không dám vào dự lễ viếng"- bà nói.

B9A7EBF0-510E-4AE3-8080-3D0AC11ACB4A.jpeg
Người phụ nữ lặng lẽ kính nhớ về bác Trọng từ xa. Ảnh: NGUYỆT NHI

"Khi tôi nhìn thấy lá cờ rủ treo trên nóc Hội trường, thật sự rất xúc động... Đất nước này cần có bác - một vị lãnh đạo tận tụy, hết lòng lo cho dân tộc đến hơi thở cuối cùng" - Bà Gái bùi ngùi nói.

Một số hình ảnh người dân đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

A51154A1-59CC-45C4-B8D1-E1828B31D163.jpeg
E335D1E1-5457-4C02-A767-8379C20FD519.jpeg
11A363A3-AC3C-43D8-81F0-40623BC1D83C.jpeg
170928E4-8F68-4D70-84F8-44F0673E37BD.jpeg

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.