![]() |
Một hình ảnh không đẹp: Bạn trẻ hút thuốc trước cổng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG |
Chính vì ở hai môi trường sống quá khác biệt như vậy nên tôi dễ dàng nhận ra không khí ở TP.HCM vô cùng ô nhiễm. Ô nhiễm không chỉ đến từ bụi bặm mà còn tiếng ồn, và tôi ngạc nhiên khi nhiều người dân Việt phì cười mỗi khi nghe tôi nói tiếng ồn cũng là một sự ô nhiễm nguy hiểm.
![]() |
Manabu Serizawa |
Nhưng dẫu sao tôi cũng không muốn mở một “bàn tròn khoa học” tại đây để phân tích vì sao tiếng ồn cũng là tác nhân gây ô nhiễm. Tôi chỉ muốn nói đôi điều suy nghĩ về hình ảnh điếu thuốc lá ở VN.
Tôi thấy người Việt có thói quen hút thuốc ở bất kỳ đâu họ thích và không cần quan tâm đến biển báo cấm hay thái độ của người xung quanh. Tôi từng thấy nhiều người thản nhiên phì phèo điếu thuốc trên môi khi họ ngồi ngay dưới tấm bảng “Cấm hút thuốc”! Một số người nhả khói thuốc vào mặt người thân hoặc thậm chí các em bé đang ngồi gần một cách vô tư. Tôi nghĩ sở dĩ họ làm như thế là vì bản thân không nhận thức được điều mình đang làm sẽ gây hại đến sức khỏe của người xung quanh, bởi khói thuốc dù chỉ với một lượng nhỏ cũng là thứ vô cùng độc, có thể gây nhiều bệnh như ung thư, tim mạch, giảm trí nhớ...
Ở Nhật, chúng tôi thường phải xem xét rất kỹ khu vực mình đang ở có treo bảng cấm hút thuốc hay không, và nếu không thì cũng phải lịch sự hỏi người ngồi gần để đề phòng trường hợp họ bị dị ứng hoặc khó chịu với khói thuốc... An toàn nhất là chọn giải pháp đến những khu vực riêng dành cho người hút thuốc để tránh bị phạt hay những ánh nhìn không thiện cảm. Sở dĩ có điều này bởi ngay từ tiểu học chúng tôi đã được dạy rất kỹ việc hút thuốc nơi công cộng vừa khiến sức khỏe người khác bị ảnh hưởng, vừa thể hiện sự không tôn trọng của bản thân với xã hội. Bạn hỏi tôi về việc sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi hút thuốc ngoài đường? Thật sự là tôi không biết và chẳng bao giờ muốn biết.
Nước Nhật là một trong những thị trường tiêu thụ mặt hàng này lớn nhất thế giới, nhưng rất ít người than phiền về ảnh hưởng của khói thuốc tới mình. Nói một cách khách quan, khách nước ngoài rất hiếm khi phiền lòng về khói thuốc khi đến Nhật Bản. Tất cả là do ý thức đã được hoàn thiện theo năm tháng.
Tôi ở VN chưa đủ lâu nên không thể nói nhiều về thói quen hút thuốc tại đây, chỉ biết việc ai cũng có thể dễ dàng mua thuốc lá và giá của mặt hàng này quá rẻ là điều cần coi lại. Ở Nhật Bản, từ tháng 10 năm nay các loại thuốc lá đồng loạt phải tăng giá lên gấp rưỡi dẫu mức giá hiện tại đã khá cao. Đây là một trong những biện pháp cần thiết để hạn chế số người hút thuốc. Không chỉ đất nước chúng tôi mà nhiều quốc gia khác tôi từng tới cũng chọn giải pháp tương tự.
Là người thường xuyên hút thuốc lá nhưng tôi cũng bức xúc khi bao thuốc lá ở VN vẫn chưa giúp nhiều người hiểu rõ sự độc hại của khói thuốc. Cụ thể như việc hầu hết các quốc gia mà tôi từng đến công tác đều cho in trên bao thuốc những hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho người nghiện thuốc như: miệng bị lở loét, răng rụng và ố vàng, còn phổi thì mủn nát, hư hoại gần hết... Có như vậy người dân mới phải suy nghĩ kỹ mỗi khi muốn đụng đến điếu thuốc. Tôi thấy phụ nữ Việt rất ít người hút thuốc, đó là điều khiến tôi khá tự hào. Tuy nhiên tôi cảm thấy phiền lòng khi nhiều người Việt vẫn xem thường những tấm bảng “Cấm hút thuốc”. Chúng ta thường đổ lỗi cho những người quản lý, phụ trách các khu vực đó đã không nghiêm, nhưng tôi nghĩ như thế là không công bằng bởi chẳng ai muốn rầy rà khi pháp luật chưa có những quy định cụ thể. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận