
Ảnh chân dung được phục dựng - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 7-8, Đội lấy mẫu số 08, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, đơn vị liên tiếp phát hiện nhiều di vật có giá trị.
Những hiện vật này được kỳ vọng góp thêm manh mối để tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ sau nhiều thập niên.
Đáng chú ý, tại phần mộ ở lô B7, hàng 3, mộ số 5, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc lược nhựa khắc dòng chữ "Chatlet Ghuat", một bút Kim Tinh, hai ví da in dòng chữ "Quân giải phóng" cùng một số di vật khác.
Đặc biệt, trong số các hiện vật còn có một chiếc gương tròn đường kính khoảng 5cm. Bên trong chiếc gương vẫn còn lưu giữ một tấm ảnh chân dung nam giới kích thước 3x4cm. Dù tấm ảnh đã bong tróc, phai mờ qua thời gian dài, lực lượng chức năng nhận định đây có thể là ảnh của chính liệt sĩ nằm trong phần mộ.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mỗi di vật được tìm thấy đều mang giá trị đặc biệt. Không chỉ là chứng tích còn sót lại của chiến tranh, đó còn là những "mảnh ghép" có thể giúp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong bối cảnh nhiều phần mộ hiện chưa có đầy đủ thông tin.
Đối với tấm ảnh chân dung được phát hiện trong chiếc gương, cơ quan chức năng đã tiến hành phục dựng hình ảnh.
Đây được xem là một trong những manh mối quý giá nhất, bởi chỉ cần một người thân, một đồng đội hoặc người quen năm xưa nhận ra gương mặt ấy, hành trình tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ có thể sẽ mở ra hướng mới.

Những di vật được phát hiện trong quá trình lấy mẫu giám định ADN ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Việc lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Nghĩa trang hiện có khoảng 1.472 phần mộ, trong đó 1.071 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 320 phần mộ để lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Phía sau mỗi chiếc lược, cây bút, tấm ví hay bức ảnh cũ là một câu chuyện còn dang dở của người lính đã ngã xuống.
Sau hơn nửa thế kỷ, những di vật ấy không chỉ góp phần phục dựng ký ức chiến tranh mà còn thắp lên hy vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình - điều mà bao người mẹ, người vợ và thân nhân liệt sĩ đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập niên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận