Bức ảnh cũ tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ, mở hy vọng xác định danh tính

Một bức ảnh chân dung người phụ nữ được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm (xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vừa được phục dựng thành công. Bức ảnh là niềm hy vọng lớn để đưa anh về nhà.

Bức ảnh cũ tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ, mở thêm hy vọng - Ảnh 2.

Bức ảnh chân dung người phụ nữ trong mộ liệt sĩ được tìm thấy và được phục dựng - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 6-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1 đã phát hiện một chiếc ví cũ chôn cùng hài cốt. Bên trong chiếc ví có một bức ảnh chân dung người phụ nữ đã phai mờ theo thời gian cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Bức ảnh được phát hiện trong quá trình khai quật phần mộ số 42, hàng 3, khu C, lô sau tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN.

Nhận thấy đây có thể là kỷ vật quan trọng, lực lượng chức năng đã tiến hành phục dựng bức ảnh. Đến nay hình ảnh đã được khôi phục rõ nét hơn, trở thành một trong những manh mối quý giá trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1, việc tìm thấy những kỷ vật còn lưu lại trong các phần mộ chưa xác định thông tin luôn có ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi bức ảnh, chiếc ví hay một vật dụng cá nhân đều có thể là "chiếc chìa khóa" giúp kết nối với thân nhân, đối chiếu hồ sơ và làm sáng tỏ danh tính của người đã ngã xuống.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh và các kỷ vật được tìm thấy, với hy vọng sớm đưa tên tuổi liệt sĩ trở về cùng gia đình.

Bức ảnh cũ tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ, mở thêm hy vọng - Ảnh 3.

Bức ảnh được phục dựng là manh mối quan trọng để thân nhân xác định danh tính liệt sĩ - Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 28-7, trong quá trình khai quật, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày) đã phát hiện một chiếc ví trong phần mộ số 115.

Bên trong chiếc ví có hai bức ảnh chân dung, một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Dù đã trải qua nhiều năm dưới lòng đất, hai bức ảnh vẫn còn giữ được khoảng 60% hiện trạng.

Lập tức đơn vị chức năng đã tiến hành phục dựng hai bức ảnh. Sau khi phục dựng hai bức ảnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải nhằm tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Ngay sau đó bà Kiều Thị Minh Huệ (trú tỉnh Lâm Đồng) đã liên hệ và cho biết hai bức ảnh có thể liên quan đến cha mình là liệt sĩ Kiều Phẩm, người hy sinh cách đây 58 năm nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ.

Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - thông tin đơn vị đã liên hệ với gia đình bà Kiều Thị Minh Huệ (trú tỉnh Lâm Đồng). Qua trao đổi, mẹ của bà Huệ nhận định hai người trong ảnh rất giống vợ chồng bà, tuy nhiên có một số điểm khác về trang phục.

Ngoài trường hợp này, còn có một gia đình ở một tỉnh phía Bắc cũng đã liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến hai bức ảnh.

Bức ảnh cũ tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ, mở thêm hy vọng xác định danh tính - Ảnh 4.Xúc động những lá thư, bức ảnh trong hồ sơ cán bộ đi B chờ ngày 'trở về'

Tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi, có những tập hồ sơ được nâng niu như những kỷ vật đặc biệt của lịch sử. Đó là hồ sơ của những cán bộ đi B - những người từng sẵn sàng vào chiến trường miền Nam trong khói lửa chiến tranh vì Tổ quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất