12/04/2007 08:42 GMT+7

"Osin" tình yêu

Theo Hoàng Hoa - Người Lao Động
Theo Hoàng Hoa - Người Lao Động

Bước vào học kỳ thứ tư của chương trình đại học, giai đoạn từ đại cương chuyển sang chuyên ngành, bạn bè trong lớp bỗng thấy P.N (ĐH Mở TP.HCM) hay “mất tích” khỏi những buổi sinh hoạt đoàn.

nNVYyjbe.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Minh Phúc

Những chuyến dã ngoại của lớp dù rằng trước đây cô nàng cũng không tham gia, mặc dù trước đây cô là “cây” văn nghệ, xông xáo trong các công tác đoàn thể.

Trong một lần sinh hoạt đoàn diễn ra hằng tháng, không ít người lên tiếng kiến nghị phải chọn người khác thay cho vị trí phó bí thư mà P.N đang đảm nhận. Đứng trước mọi đoàn viên, P.N run run từ chức. Phía dưới, tiếng xì xào của nhóm “bà tám” cứ râm ran: “Yêu rồi có khác”.

Người tình đảm đang

Gặp P.N trong một quán cà phê, nét buồn do phải từ bỏ hoạt động mà mình rất yêu thích vẫn còn trên gương mặt của cô gái. P.N kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Từ đầu năm học thứ hai, “tiếng sét ái tình” đã khiến P.N chao đảo vì anh chàng giáo viên tin học của một trung tâm đào tạo.

Chỉ sau hai tháng, không kìm nén được tình cảm, P.N đã bày tỏ tình cảm của mình. May mắn, cô nhận được sự đồng ý của anh chàng nọ. Tuy nhiên, vẻ lịch lãm, trẻ trung và hay đùa tếu của anh chàng lại chiếm được khá nhiều tình cảm của các cô gái khác. Trước quá nhiều “đối thủ” mạnh về sắc vóc lẫn trình độ, P.N chọn cho mình phương pháp xây dựng hình ảnh người tình đảm đang để giữ người yêu.

Cách ngày, sau giờ học, cô lại tất tả chạy đến nhà anh chàng để giặt giũ, dọn dẹp mái ấm cho “ảnh”. Vào dịp cuối tuần, P.N lại trổ tài làm bếp, phục vụ cho người yêu những món ăn hợp khẩu vị. Cử chỉ của P.N tất nhiên khiến anh chàng cực kỳ cảm động đến mức... giao toàn bộ việc nhà cho cô người yêu nhỏ bé. Cùng với những lời yêu đương đầy mật ngọt, P.N hạnh phúc trong nhiệm vụ osin của mình...

Không quá vất vả như P.N, hằng tuần, M.L (quận 6 - TPHCM) chỉ đem quần áo của người yêu đến tiệm giặt ủi và lấy về. Việc dọn dẹp, cơm nước trong nhà, “em chồng tương lai” đảm nhận. Tuy vậy, M.L cũng phải đầu tắt mặt tối với việc làm vừa lòng người yêu. Khi người thân gửi quà theo xe từ tỉnh lên TP, “em ơi, chạy lấy giùm anh”, đi thăm bạn bè trong bệnh viện, “em ơi, mua quà giúp anh”, báo cáo tổng kết hằng tháng, “em ơi, viết giùm anh”... Mỗi lần nghe “em ơi” như thế, M.L phải gác công việc của nhân viên sale ở một công ty TNHH, tất tả chạy đi làm cho người yêu đẹp lòng.

Được yêu người con gái hết lòng vì tình đã đành, không được yêu, nhiều nàng cũng dùng vai trò nội trợ làm “tuyệt chiêu” để lấy lòng đối tượng. Không có được không gian riêng như người yêu của P.N, người mà H.H (ĐH Bán công Marketing) yêu ở trọ cùng người bạn thân của cô nhưng H.H vẫn đến phòng trọ của anh chàng vài ngày/tuần để làm nội trợ.

Tuy đã nhận được những tín hiệu từ chối từ đối tượng, nhưng quần áo, sách vở... của anh chàng, một tay H.H sắp xếp và giặt giũ. Từ chiếc áo sơ-mi, quần tây cho đến những chiếc quần be bé của chàng, H.H cũng ủi phẳng phiu. Ban đầu, anh chàng còn ngại và lên tiếng từ chối nhưng dần dần, anh cảm thấy có người đỡ đần những công việc “cỏn con” ấy để có thời gian đánh bi-da, la cà với bạn bè, anh chàng đã thản nhiên đón nhận.

Đặt tình yêu không đúng chỗ

Điều đáng ngạc nhiên là tuy đã được anh bạn thân khuyên can khá nhiều nhưng H.H vẫn bỏ ngoài tai và “tâm huyết” với nhiệm vụ osin không công của mình. Tâm sự với người bạn thân, H.H đưa ra lý lẽ của mình: “Chỉ cần nhìn X.T (tên anh chàng) sạch đẹp trong mắt mọi người là đủ. Trong một lần đến phòng trọ X.T, H.H thẫn thờ khi gặp X.T dẫn người yêu về phòng và giới thiệu với người yêu rằng mình là “người bạn rất tốt” của X.T. Cô nàng người yêu của X.T thì ríu rít nói cười, chỉ có H.H là phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chạy theo những lời nhờ vả của người yêu mãi, cũng đến lúc M.L mệt mỏi. Công việc không hoàn thành đúng tiến độ, M.L suýt bị đuổi việc. May mắn, anh chàng đồng nghiệp cùng phòng, vốn có tình cảm với M.L từ lâu đã “gồng” việc, giúp đỡ M.L trong lúc khó khăn. Những cử chỉ chăm sóc, gần gũi và chia sẻ trong công việc của anh đã khiến M.L cảm động. Cô hiểu biểu hiện của tình yêu đích thực là như thế nào. Nói lời chia tay với người yêu, M.L thanh thản sắp xếp lại cuộc sống của mình.

Cặm cụi với vai trò nội trợ được ngót năm, P.N một lần hết vía khi bố mẹ người yêu đột nhiên xuất hiện. Thấy P.N đang lau dọn “hăng say” trong nhà con trai mình, bố mẹ anh chàng cũng một phen lên huyết áp. Chắc mẩm con mình đã “góp gạo thổi cơm chung” với người ta, thêm phần nôn có cháu bế, bố mẹ anh chàng nằng nặc đòi đến nhà P.N trong ngày để bàn chuyện cưới xin. Cả hai giải thích thế nào, ông bà cũng không nghe. Hai cụ nhất quyết không cưới vợ cho con thì không trở về quê. Vì yêu thật lòng, P.N nghe “ba má chồng” nói mãi cũng xiêu lòng, đồng ý lập gia đình ở tuổi vừa đôi mươi.

Lúc này, anh chàng người yêu lại là người trở mặt. Với lý do hiện tại rất ổn định và anh chàng “còn muốn tự do, còn ham bay nhảy”, dù cho bố mẹ làm dữ thế nào, anh chàng cũng cương quyết nói không với... đám cưới. Sự thật về tình cảm mà mình nhận lại khiến P.N từ bất ngờ đến uất ức. Cô nói lời chia tay, chấm dứt tháng ngày mù quáng, làm osin cho tình yêu mà không nắm được trái tim đối tượng.

P.N, M.L hay H.H đều yêu rất thật lòng, đều tự nguyện dấn thân vì tình yêu nhưng kết quả mà họ nhận được không tương xứng với tình cảm của họ. Tiếng nấc lẫn trong nước mắt của P.N trong buổi nói chuyện hôm đó cứ khiến tôi day dứt. Tình yêu trong mắt họ sẽ đẹp xiết bao nếu các cô gái ấy đặt tình yêu và sự hy sinh của mình đúng chỗ.

Theo Hoàng Hoa - Người Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên