“Em” ấy làm việc dưới quyền tôi và đôi lần nhẹ nhàng hé lộ cho tôi biết chuyện tình cảm dành cho tôi. Thật khó xử, vì tôi cảm thấy mình bồi hồi, xao xuyến. Mong chị Chòe giúp tôi một lời khuyên...
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

WOMANINLOVE42@...
- Tôi thấy nghi ngờ loại tình “chị”, “em” đó lắm. Trên trần gian này có nhiều trò đùa tai quái từ những chàng trai trẻ mà phụ nữ ngoài 40 giàu trí tưởng tượng cũng không mơ thấy nổi. Bạn nghĩ coi, một bên nữ 45, một bên nam 30, nếu đây là một kịch bản phim thì khỏi nói: Rất giàu kịch tính, chắc mẻm vậy rồi, nhưng đây lại là chuyện của bạn.
Bạn có đủ tự tin đi với một người mình muốn gọi là chồng mà thiên hạ cứ gọi là em trai hay tệ hơn là con trai? Đừng vội “ngất ngây” với những chiêu úp mở, “hé, lộ” của “em ấy” mà... đột quị đó. Giống như mình biết chỗ đó rò rỉ điện mà cứ thò tay vào. Lời khuyên của tôi là bạn hãy ngó về gia đình thêm chút nữa. Nếu thấy nhạt, vô vị sao bạn không tìm cách nêm nếm cho nó đậm đà? Tôi chắc ban đầu ông xã bạn cũng chẳng đến nỗi lạt nhách, nên bạn mới quyết định ký kết sống chung đến mức có 2 con. Vậy mà bây giờ bạn đổ lỗi hết cho ổng là sao?
*Em có để ý một người, nhưng khi gặp nhau em lại chỉ toàn nói chuyện... thời sự trong nước và quốc tế. Em muốn nói chuyện tình cảm mà không nói được, cứ lúng túng quên trước quên sau. Dạo này em thấy hình như cổ... ngán gặp em. Chị có bí kíp nào luyện em thành một... kiu-lơ lê-đi (kẻ sát gái) không? Giúp em bắn rụng trái tim của cổ, nhen chị Chòe!
QUANG1609@...
- Mấu chốt chỗ này không thuộc về nội dung nói chuyện mà thuộc về tình cảm của cô ấy đối với em. Nếu mà cổ có để ý đến em (như em đang để ý cổ vậy đó) thì nói gì chuyện thời sự quốc tế, kể cả việc em kể con chó cắn con chuột, cổ cũng sẽ nghe say sưa, đó là vế thứ nhất. Tuy nhiên, cũng là thất bại trầm trọng khi mình đang cố tình “cua” ai đó mà chỉ biết kể chiến tranh I-rắc, I-răng! Làm sao mà chị Chòe có cái bí kíp thấy ghê đó được? Để bắn rụng trái tim của cổ, cách duy nhất là sử dụng tình yêu của em, đây là vế thứ hai. Yêu người ta mà em không biết bày tỏ sự quan tâm của em dành cho người ta, không biết hỏi thăm chuyện của người ta... Chị hỏi em nè, có thiệt là em yêu cổ không hay em chỉ định tán tỉnh... cho vui?
*Chào cô Chích Chòe, con là học sinh lớp 9. Năm ngoái, có một người thích nhỏ bạn thân của con, rồi nhỏ đó chuyển trường. Năm nay, người kia chuyển sang thích con, con cũng thích nó. Nhưng mấy đứa bạn lại nói rằng nó thích con chỉ để trả thù nhỏ bạn thân. Con không nghĩ như vậy, vì nó đã từng khóc vì con và con cũng khóc vì nó. Nó quan tâm đến con nhiều lắm nhưng con đã quyết định chia tay để tập trung vào việc học, với lại con sợ bị ba mẹ phát hiện. Bây giờ con xem nó là người bạn tốt của con, nhưng nó không chịu. Vậy con có nên tiếp tục không? Thật lòng con cũng còn thích nó, cô ơi...
PHUONGMINH12@...
- Chuyện tình cảm tuổi học trò là vậy đó, ướt át “sến rện” nhưng lại thay đổi như chong chóng. Hổng chừng vài tháng nữa “nó” lại khóc vì nhỏ khác, còn con thì thấy nước mắt “nó” sao giống... nước mắt cá sấu quá. Con đã có một quyết định kịp thời là chia tay để tập trung vào việc học, con cũng đang xem “nó” là bạn tốt, cô nghĩ con nên tiếp tục duy trì tình bạn này và rủ “nó” hãy cùng với con đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay. Vậy mới siêu!
*Sau một thời gian yêu nhau, em mới biết ảnh đã có vợ. Em đau khổ lắm, mỗi lần hẹn hò, em đều khóc như mưa. Em lo sợ tình yêu của en sẽ tan vỡ, chị à. Nhưng ảnh có nói gia đình ảnh không hạnh phúc, chuyện ly dị là sẽ đến. Ảnh khuyên em yên tâm chờ đợi ảnh thêm một thời gian để ảnh làm thủ tục ly dị vợ, rồi ảnh sẽ cưới em. Sao em không tin được lời hứa này. Em phải làm gì đây chị ơi?
NGHIDINH@...
– Trời, dóc tổ! Biết mình là gươm đã tra vào vỏ rồi mà còn nhấp nha nhấp nhỏm định “vồ” người con gái khác. Ôi, cái bài ca “khổ nhục” cũ rích ấy nhiều ông chồng đem ra hát lắm rồi, em không tin nổi là phải! Có ngon sao không ly dị cho xong rồi hẳn tính? Tục ngữ thời a-còng có câu: “Đàn ông có vợ, của nợ đừng dây”. Can đảm lên, em gái: “Cắt đứt dây chuông!”.
*Trong một lúc thiếu suy nghĩ, em đã thề nếu em yêu người ta em sẽ bị... Trời đánh. Bây giờ, em yêu thiệt. Lời thề có hiển linh không, chị?
COPDETHUONG@...
- Ai biểu thề bậy, ráng chịu em ơi! Trước mắt đã thấy em bị tiếng sét ái tình uýnh trúng một phát “thê thảm” rồi.
Chị CHÍCH CHÒE
chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 407 ra ngày 1-7-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận