(Nhân đọc bài "Mũ bảo hiểm dỏm tràn lan", Tuổi Trẻ ngày 14-12)
![]() |
Chiếc mũ dỏm đã bị bể khi rơi từ bàn làm việc xuống đất - Ảnh: T.V. |
Đến nơi, tôi như lóa cả mắt trước hàng trăm cái mũ bảo hiểm đủ màu sắc. Tôi cầm một cái mũ có dán tem Xmoto lên hỏi giá, người bán nói 125.000 đồng/cái, nhưng cuối cùng tôi trả giá và mua được hai cái mũ bảo hiểm với giá 40.000 đồng/cái.
Về đến nhà, tôi để hai cái mũ lên bàn làm việc. Hôm sau thức dậy, vội vội vàng vàng đi làm sớm để tránh kẹt xe, tôi huơ tay lấy một cái mũ mới đội “khai trương”, huơ thế nào mà cái mũ rớt xuống đất cái “bốp”! Cầm cái mũ bị rớt lên tay, tôi không tin vào mắt mình khi thấy nó bị nứt toác làm đôi, góc tiếp xúc giữa mũ và mặt đất bể nát, miếng xốp rớt ra bên ngoài...
Nhìn miếng nhựa nhọn hoắt, bén ngót văng ra từ chỗ bị bể trên chiếc mũ bảo hiểm tôi mua vì ham rẻ, tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh nếu đội mũ dỏm vào đầu mà bị tai nạn té xuống đường thì những mảnh vỡ của mũ bảo hiểm sẽ gây thêm nguy hiểm cho người bị tai nạn.
* Làm sao để người dân chúng tôi phân biệt được mũ thật, mũ giả khi mà đi đến bất cứ cửa hàng nào người bán cũng giới thiệu đây là mũ bảo hiểm an toàn, đủ tiêu chuẩn chất lượng và có tem kiểm định của cơ quan kiểm tra chất lượng? Chúng tôi không có nhiều kiến thức về vấn đề này, mong các cơ quan liên quan công bố cho người dân biết các cửa hàng nào bán mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, rất mong cơ quan chức năng có biện pháp xử phạt nghiêm những người bán mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận