![]() |
Poster phim The Wicker Man |
Trong The Wicker Man, Nicolas Cage thủ vai một sĩ quan cảnh sát Edward Malus. Trong một lần đi tuần tra, Edward chặn một đoàn tàu để trả lại cho một bé gái (đang đi cùng mẹ) con búp bê mà bé làm rơi khỏi cửa toa xe. Chỉ ít phút sau, một chiếc xe tải đâm vào toa tàu. Chiếc xe phát nổ, nhận chìm toa tàu có người mẹ và em bé trên trong biển lửa. Edward tận mắt chứng kiến nhưng bất lực vì không cứu được họ.
Nhiều tháng sau, Edward vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng trên và phải dùng thuốc an thần để xua đi ám ảnh về khuôn mặt đứa trẻ lúc lâm nạn. Rồi một ngày, Edward cũng có cơ hội để chuộc lỗi. Đó là ngày anh nhận được một lá thư không có dấu bưu điện của người tình cũ Willow (Kate Beahan thủ vai). Cô cầu xin anh giúp đỡ tìm đứa con gái Rowan bị mất tích.
Edward Malus lên đường tới Summersisle, nơi Wilow sống. Đây là một hòn đảo kỳ dị, cô lập với cuộc sống hiện đại, theo chủ nghĩa vô thần và vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Tại đây, trong khi Edward điều tra sự biến mất của Rowan thì anh được một số phụ nữ cho biết là Rowan đã chết, một số khác lại cho rằng Rowan thực sự chưa từng tồn tại trên đời. Edward thật sự bị rối trí, không phải biết tin ai. Và dần dần anh đã khám phá ra bí mật của Summersisle, tìm hiểu ra mục đích thật sự của lời cầu khẩn giúp đỡ từ Wilow cùng những mưu đồ sát nhân bí hiểm… Và cuối cùng anh đã phải chiến đấu cho sự sống sót của chính mình với những phụ nữ ở Summersisle…
Nhận xét về bộ phim, Nicolas Cage thú nhận “Nó thật sự là kỳ dị…”. Sau khi xem bản phim thực hiện năm 1973, Nicolas Cage bị ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi anh nghĩ rằng “bộ phim cần phải giới thiệu lại vì nhiều người vẫn chưa biết về The Wicker Man”…
Năm 2007, Nicolas Cage còn phải hoàn thành 4 phim trong đó có National Treasure 2 và anh cũng có 4 dự án khác trong năm 2008.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận