Tôi không rành chuyện mua vé số nhưng chứng kiến câu chuyện đầy tình người nói trên, tôi thấy tiếc và thấy nhớ tờ vé số 2.000 đồng. Đối với người giàu có 2.000 đồng quá nhỏ bé, nhưng đối với người nghèo khó thì 2.000 đồng là một bó rau trong bữa ăn gia đình, là một chuyến xe buýt...
Nhớ tờ vé số 2.000 đồng...
TT - Có một người phụ nữ mỗi khi đi chợ thường bỏ ra 2.000 đồng để mua một tờ vé số của hai người khiếm thị dắt díu nhau đi bán. Đến khi các công ty xổ số không còn phát hành loại vé số 2.000 đồng nữa, chị không mua vé số nhưng vẫn nhét 2.000 đồng vào tay người bán vé số khiếm thị mà trước đây chị vẫn hay mua.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận