
Một xe khách chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị "vật lạ" bay vào nứt kính vào tối 3-5 - Ảnh: Do bạn đọc cung cấp
Ngày 4-5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kính hông của xe khách chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị nứt, thủng lỗ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một người đi trên xe khách này cho hay ngày 3-5, gia đình anh thuê xe hợp đồng 29 chỗ đi từ huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đến TP.HCM ăn cưới.
Nhiều xe khách chạy trên cao tốc qua Đồng Nai bị 'vật lạ' bay làm bể kính - Video: MINH HÒA
Sau khi ăn cưới xong, đến 21h10, trong lúc xe khách về lại huyện Định Quán, chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn cách trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 1km thuộc xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) thì có "vật lạ" bay vào, khiến kính bên hông xe bể, nứt toác. Người đi trên xe hốt hoảng.
Vị trí lỗ thủng trên kính xe cách đầu của một cô gái ngồi trên xe khoảng 10cm.
"Tầm 10cm nữa ngay đầu em rồi. Mong lực lượng chức năng vào cuộc điều tra chứ nguy hiểm cho mọi người quá", cô gái đi trên xe chia sẻ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe khách hợp đồng chạy thêm một đoạn rồi vào trạm dừng chân kiểm tra, phát hiện kính hông xuất hiện một lỗ thủng tròn, xung quanh rạn nứt, vị trí thủng có đường kính khoảng 6-8mm.
Sau khi dùng băng keo dán tạm kính, tài xế tiếp tục chạy về huyện Định Quán. Người đi trên xe đã chụp hình lại và đăng ên mạng xã hội.
Cũng vào tối 3-5, tại vị trí trên cao tốc, đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) xác nhận hãng xe có hai xe khách giường nằm cũng bị bể kính.
Rất may khi vụ việc xảy ra, hành khách trên các xe an toàn.

Vị trí có "vật lạ" bay vào làm nứt kính cách hành khách khoảng 10cm - Ảnh: Do bạn đọc cung cấp
Ngày 4-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Anh Kiệt - chủ tịch UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) - cho hay đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ông Kiệt sẽ chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận