
Nhà máy điện hạt nhân Gravelines cạnh bãi biển ở Petit Fort Philippe, miền bắc nước Pháp - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, ngày 11-8, ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp đã buộc phải ngừng hoạt động, do một đàn sứa khổng lồ kéo đến làm tắc nghẽn trạm bơm, khiến nước làm mát không thể lưu thông tới các lò phản ứng.
Chỉ vài giờ sau sự cố, lò phản ứng thứ tư cũng rơi vào tình trạng tương tự, buộc toàn bộ nhà máy - vốn đủ khả năng cung cấp điện cho khoảng 5 triệu hộ gia đình - phải tạm thời rút khỏi lưới điện quốc gia.
Tập đoàn năng lượng EDF, đơn vị vận hành nhà máy, trấn an rằng sự cố không ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy, nhân viên hay môi trường xung quanh. Hoạt động xuất khẩu điện từ Pháp sang Vương quốc Anh cũng không bị gián đoạn.
Theo Guardian, nhà máy Gravelines sử dụng nguồn nước làm mát lấy từ một con kênh nối ra Biển Bắc - nơi sinh sống của nhiều loài sứa bản địa, thường đổ về gần bờ vào mùa hè khi nhiệt độ nước tăng cao.
Những đàn sứa, với số lượng lên tới hàng tấn, từ lâu đã trở thành "cơn ác mộng" đối với các nhà máy điện ven biển vốn phụ thuộc vào dòng nước biển khổng lồ để làm mát các hệ thống.
Thực tế, những sự cố do sứa không phải là điều hiếm gặp. Năm 2021, Nhà máy điện hạt nhân Torness tại Scotland từng phải đóng cửa suốt một tuần vì sứa làm tắc nghẽn bộ lọc tại ống hút nước.
Gần đây nhất, vào tháng 9-2024, một lượng sứa khổng lồ bất ngờ tràn vào nhà máy nhiệt điện ở miền đông Trung Quốc, khiến hệ thống làm mát bị tê liệt hoàn toàn. Phải mất tới 10 ngày, nhân viên mới vớt được hơn 150 tấn sứa ra khỏi nhà máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận