Biển Cửa Tùng rất ấm với bãi cát trắng mịn thoai thoải và làn nước xanh trong làm say lòng những du khách thích tắm biển. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái hay của biển Cửa Tùng còn ở chỗ do cấu tạo địa chất, những mũi đất bazan nhô ra biển tạo cho bờ biển nơi đây rất nhiều cây xanh.
Ai đã đến nơi đây đều không thể quên những khoảnh khắc đứng ngắm những bức tranh rực rỡ, kỳ vĩ của thiên nhiên với những dải đất đỏ đắp trên mình tấm chăn xanh mướt vươn ra biển, với những con sóng biếc lăn tăn bạc đầu vỗ về bãi cát trắng và tất cả hòa quyện lấp lánh trong mây trời...
Trong ba năm trở lại đây, đã có nhiều đổi thay thể hiện sự quan tâm của địa phương muốn phát triển khu vực này với cây cầu Cửa Tùng và một con đường mới dẫn từ quốc lộ vào khu du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những đầu tư đúng đắn, một số dự án nhắm tới các mục tiêu ngắn hạn đang có những tác động hết sức tiêu cực đến hệ sinh thái và bãi biển.
Ai đã đến Cửa Tùng trước đây và quay lại vào hôm nay như tôi đều không khỏi ngậm ngùi thương tiếc... Bãi biển bẩn hơn, nước kém trong hơn, bãi cát trắng chuyển màu và nghiêm trọng hơn cả là bãi tắm trở nên dốc chứ không thoai thoải như trước nữa. Theo người dân, bãi biển đã dần dần trở nên như vậy từ khi tỉnh xây dựng một cảng cá tại Cửa Tùng. Để khơi thông cửa sông cho tàu bè đi lại được thì phải hút cát và xây kè hai bên cửa sông làm cho bãi biển mất đi độ thoải và cát đen hơn do dòng hải lưu bồi đắp bị kè chắn hướng ra xa.
Điều đáng nói là đến nay cảng cá vẫn không hoạt động được vì liên tục bị cát tràn vào. Cảng cá không hoạt động được nhưng việc xây dựng cảng cá này làm bãi biển xuống cấp nghiêm trọng. Phải chăng chúng ta đã làm thiên nhiên nổi giận?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận