08/04/2010 04:01 GMT+7

Nêu gương bộ trưởng thanh liêm

 PHA LẬP
 PHA LẬP

TT - Người dân thôn Thanh Quýt ở tỉnh Quảng Nam đã đóng góp trên 200 triệu đồng để trùng tu lăng mộ quan thượng thư Trương Công Hy. Ông là vị quan thanh liêm, có nhiều công trạng dưới triều Tây Sơn, cách nay hơn 200 năm.

Hai trăm năm đã qua mà người dân vẫn nhớ đức liêm khiết của ông thượng thư. Điều đó chứng tỏ người dân rất kính nể và khao khát được sống với những vị quan thanh liêm. Khi đã kính nể ai thì người dân sẵn sàng làm theo lời người ấy bảo.

Cách hành xử của người dân Thanh Quýt với ông thượng thư Trương Công Hy góp phần lý giải tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức. Đạo đức Hồ Chí Minh cao và rộng nhưng với cán bộ suốt đời chỉ cần học và thực hành tám chữ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cũng đủ làm nhân dân kính nể.

Trong giai đoạn hiện nay vì mức độ tham nhũng trong bộ máy nhà nước chưa lộ rõ chiều hướng suy giảm nên tính liêm khiết của cán bộ, nhất là ở cấp bộ trưởng - tương đương chức thượng thư thời xưa - càng được người dân đề cao và trông đợi. Người dân đã trông mong lẽ ra bộ trưởng phơi bày cho dân thấy những biểu hiện liêm khiết của mình. Tiếc thay, ít thấy bộ trưởng nào thể hiện tính liêm khiết của mình cho dân thấy, ngay cả chuyện công khai tài sản của bộ trưởng và cấp tương đương nghe nói mãi mà chưa biết khi nào thành hiện thực.

Có người cho rằng một số cán bộ vì khiêm tốn nên ngại nói ra đức liêm khiết của mình. Nếu họ ngại thì các đơn vị hữu quan nên nói thay và bảo chứng cho họ vì sự nghiệp chung. Nêu gương bộ trưởng liêm khiết với dân là có lợi và hết sức hiệu quả vì một hành động cụ thể, một tấm gương bao giờ cũng mạnh hơn triệu lời nói.

 PHA LẬP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên