Bà lại rất nhạy cảm và mau nước mắt, thương con trai rất nhiều nên nếu giận hờn điều gì bà chỉ trút lên mỗi mình thôi.
Mặc dù rất biết ơn mẹ đã chăm sóc con chu đáo để mình có thời gian lo công việc ngoài xã hội, nhưng ít khi mình thể hiện bằng lời. Tuy nhiên, biết mẹ vất vả, sau giờ làm là mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà, có món gì ngon bạn bè cho mình cũng để dành mang về cho mẹ. Những lúc ấy bà vui lắm!
Tuy nhiên, là những người xa lạ nên khi sống cùng nhau làm sao tránh khỏi xung đột. Mình và mẹ tính cách lại khác nhau nên mâu thuẫn cũng thường xảy ra. Như đã nói, mẹ chồng mình rất đa cảm nên hay nghĩ xa xôi, mình lại là người nông cạn, nên suốt ngày bị trách toàn những chuyện làm mình bất ngờ.
Mỗi khi mẹ la mắng hay than trách gì, mình đều im lặng và nhận lỗi, mẹ nói ra nhẹ lòng nên cũng dễ nguôi ngoai. Mình chỉ buồn là có những chuyện mẹ trách mình khi chỉ nghe từ một phía với nội dung chưa rõ ràng. Chưa hỏi mình nguồn cơn ra sao, bà đã gọi điện về quê mách mẹ mình làm ba mẹ mình lo lắng. Đó chắc là cách trừng phạt mình hiệu quả nhất...
Mình cũng muốn ra riêng lắm nhưng chồng mình không chịu, vì nhà không còn ai, chỉ có ba mẹ và 2 vợ chồng mình thôi. Nhiều lúc tuyệt vọng mình nghĩ, chẳng lẽ vì mẹ chồng mà mình phải đưa ra giải pháp ly hôn sao? Như vậy con mình sẽ tội nghiệp lắm. Vì thế bạn đừng nghĩ đến điều đó nữa, hãy cố gắng hòa giải mối quan hệ tốt nhất có thể, hãy nhờ chồng bạn giúp một tay thử xem hiệu tình hình có cải thiện được chút nào không nhé!
Chúc bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn, và sống thoải mái trong ngôi nhà không do mình làm chủ. Mình cũng mong điều đó cho mình...
Lục Bình
Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở thời nay là khá hiếm hoi? Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi chia sẻ với độc giả Minh Nguyễn về những nỗi lòng làm dâu - chuyện xưa nay không bao giờ cũ... (để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu). TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận