“Làm nghề nào ăn nghề đó” - người xưa hay nói. Chả thế một số ông quan giao thông Đồng Nai mà dư luận đang nhắc đến, đường hoàng xưng danh tánh, chức sắc và khẳng định thế lực của mình trong giao dịch. Trong khi tài xế và người dân vi phạm luật giao thông thì bị xử, và người xử họ lại là một số cán bộ hư như vậy thì quả là... ngán ngẩm. Vấn đề là tại sao tình trạng đó nói mãi, nói nhiều, nhưng đâu vẫn cứ vào đấy? Sẽ nói ra sao về luật một khi ra đường thấy xe chở quá tải chạy hiên ngang, người ta buột miệng nói ngay: “Xe của mấy ổng không hà!”.
"Làm nghề nào ăn nghề đó"
TT - Chuyện một số cán bộ cảnh sát giao thông kinh doanh vận tải thật ra đâu chỉ ở Đồng Nai mới có như báo chí phản ánh. Ở tỉnh tôi, hiếm ai không biết một vài ông quan cảnh sát giao thông giàu sụ nhờ kinh doanh vận tải. Họ đi lại bằng những chiếc xe du lịch đời mới trị giá vài tỉ đồng, ở nhà tiện nghi, lộng lẫy với những trang bị tân tiến nhất, con cái họ học trường ngoại...
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận