![]() |
Cha chồng tôi, Sheikh Mohamed, và anh chồng tôi, Ibrahim tại Jeddah những năm 1950 |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ông vốn là một người lao động nghèo đến Saudi Arabia từ những năm 1930. Trí tuệ của ông chói sáng mặc dù ông không biết đọc hay biết viết.
Kỳ 1: Ngày khủng khiếp
Ông chủ lớn nhất nước
Mối quan hệ của Sheikh Mohamed với hoàng gia Saudi Arabia có từ thời quốc vương Abdel Aziz, người sáng lập vương quốc, còn đương triều. Theo một truyền thuyết của gia đình Bin Laden, khi quốc vương khó ở không thể đi lên thang gác ở một trong những cung điện của ngài, Sheikh Mohamed đã thiết kế và lắp đặt một loại thang dốc đặc biệt để quốc vương có thể dẫn thang tự động thẳng lên tầng hai. Cha chồng tôi đã bỏ thầu thấp hơn rất nhiều so với một công ty của Ý trong gói thầu xây dựng con đường từ Jeddah tới vùng núi Taef, nơi quốc vương Abdel Aziz thường lui tới để nghỉ ngơi những tháng hè.
Một lần, tôi được nghe kể rằng khi quốc vương Saud còn trị vì, Sheikh Mohamed đã lấy tiền túi của mình trả lương cho các quan chức trong chính phủ để cứu quốc vương thoát khỏi tình trạng rối ren về tài chính. Những người trong dòng tộc Bin Laden vô cùng tự hào về thánh địa Mecca, giống như mọi người dân Saudi Arabia.
Từ thuở bé họ đã mang nặng lòng tôn kính và trách nhiệm phải giữ gìn thánh địa Mecca, nơi nhà tiên tri Mohammed đã được thánh Allah truyền giáo. Tập đoàn Bin Laden đã giành được đặc quyền khôi phục thánh địa Mecca và cả Medina, thánh địa thứ hai của đạo Hồi. Thật khó có thể nói hết niềm vinh dự mà công việc này đã mang lại cho gia đình Bin Laden.
Đạo Hồi cho phép một người đàn ông lấy bốn vợ. Nhưng Sheikh Mohamed đã làm dài thêm danh sách thê thiếp của mình bằng cách ly hôn những người vợ trước và kết hôn với những người vợ mới (ly hôn là một thủ tục đơn giản theo đạo Hồi - đối với một người đàn ông). Khi qua đời, ông đã có tới 22 bà vợ - 21 người trong số họ vẫn còn sống. Tôi nghe nói vào đêm ông qua đời, Sheikh Mohamed đã lên kế hoạch kết hôn với người vợ thứ 23. Ông buộc phải dừng lại ở đó vì máy bay bị rơi ở sa mạc vào năm 1967, ở tuổi 59.
Sheikh Mohamed có 54 người con. Tôi thường đùa Yeslam rằng cha của anh có thể tranh đua với quốc vương Saud, người có tới hơn 100 người con. Sheikh Mohamed đã khiến tôi nể phục. Một người đàn ông nghèo, thất học đến từ một trong những vùng đất nghèo khó nhất trên Trái đất - vùng Hadramaut, ở Yemen - ông đã di cư đến Saudi Arabia và trở thành một trong những người có quyền lực nhất trong nền kinh tế non trẻ của vương quốc. Sheikh Mohamed là một nhà đại tư bản, là ông chủ lớn nhất nước.
"Người sùng đạo"
![]() |
Gia đình Bin Laden trong chuyến đi nghỉ tại Thụy Điển năm 1971. Osama Bin Laden đứng thứ hai từ bên phải |
Một hôm, em trai Osama của Yeslam đến chơi. Bấy giờ, tất nhiên, Osama là người khét tiếng nhất trong số các anh em của Yeslam. Dù có thế đi chăng nữa thì lúc bấy giờ, Osama cũng chỉ là một nhân vật thứ yếu, một sinh viên trẻ học Trường đại học Quốc vương Abdel Aziz ở Jeddah, được gia đình tôn trọng bởi những niềm tin tôn giáo nghiêm túc, và gần đây đã kết hôn với cô cháu gái người Syria của mẹ anh ta.
Osama thật sự hòa nhập với gia đình, mặc dù anh ta không sống ở kilômet số 7. Chiều hôm đó tôi đang chơi cùng Wafah ở hành lang thì chuông cửa reo. Thật ngớ ngẩn, vô thức, tôi đã lên tiếng thay vì gọi người làm. Nhìn thấy Osama và Mafouz - con trai người con gái cả của Sheikh Mohamed, tôi cười và mời họ vào nhà. "Anh Yeslam đang ở đây", tôi cả quyết với họ, nhưng Osama đã bất ngờ quay ra khi thấy tôi và giận dữ nhìn ra phía cổng. "Không, thật mà - tôi nhấn mạnh - Mời vào".
Osama đã nhanh tay ra dấu, gạt tôi ra và cằn nhằn điều gì đó bằng tiếng Ả Rập, nhưng tôi thật sự không hiểu anh ta nói gì. Mafouz chắc đã nhận ra hình như tôi chẳng biết phép tắc xã giao gì, nên cuối cùng anh ta đã giải thích rằng Osama không thể nhìn thấy khuôn mặt không che mạng của tôi. Theo văn hóa Saudi, mọi người đàn ông không phải là chồng bạn đều không được nhìn thấy bạn bỏ mạng che mặt. Duy chỉ có những người là cha, anh, chồng hoặc cha dượng của bạn mới có thể nhìn thấy bạn. Osama nằm trong số những người tuân thủ nguyên tắc một cách tuyệt đối. Nên tôi đã lui vào phòng trong khi người em chồng sùng đạo khả kính đến thăm chồng tôi.
Theo tất cả những gì tôi biết, Osama luôn sùng đạo. Gia đình tôn trọng anh ta vì sự mộ đạo đó. Tôi chưa lần nào nghe thấy bất cứ ai bàn tán rằng lòng nhiệt thành của anh ta có lẽ chỉ là thừa, hay có thể là một thời đoạn ngắn ngủi.
Tôi lại có thai. Tôi vui lắm và Yeslam cũng vậy. Cả đại gia đình Bin Laden có vẻ rất vui khi nghe tin này: tôi được chào đón ở mọi nơi với những lời reo mừng "Inshallah" (tiếng Ả Rập: Đó là ý trời, cô sẽ có một bé trai). Gia đình Bin Laden được quyền sử dụng các phòng đặc biệt dành cho hoàng gia ở tất cả bệnh viện tốt nhất của người Saudi, nhưng tôi thật sự không tin tưởng các bác sĩ ở đó.
Con chúng tôi chào đời vào tháng 6-1977, và tôi đã bay đến Geneva trước hai tháng để đảm bảo rằng mình sẽ được chăm sóc một cách chu đáo. Đứa trẻ là con gái, Najia. Cảm nhận được tâm trạng rối bời của tôi, Yeslam đã cố gắng an ủi. Với một cậu con trai, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Yeslam, chúng tôi cũng có được một người bảo hộ thân thiết với các cách ứng xử mà tôi có thể cùng chia sẻ. Nhưng bởi tôi có hai đứa con gái, nên tôi dần trở nên nhạy cảm hơn.
__________________
Yeslam trở thành giám đốc tài chính của công ty. Salem và Bakr bắt đầu đưa ra những chỉ lệnh phản đối các quyết định của Yeslam.
Kỳ tới: Anh em chia rẽ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận