17/05/2004 16:11 GMT+7

Kim So Yeon & đoạn kết Ánh dương cuộc đời

TR.N
TR.N

TTO - Tối 16-5, hai tập cuối bộ phim Ánh dương cuộc đời đã chiếu trọn trên kênh HTV7 để lại nhiều suy gẫm cho người xem. Những thước phim cuối cũng chứa một trong những cảnh quay có thể nói là xúc động nhất...

U95oDQbm.jpgPhóng to

Kim So Yeon (phải- vai Yeon Woo) và Ryu Si Won (vai Dong suk) trongÁnh dương cuộc đời

TTO - Tối 16-5, hai tập cuối bộ phim Ánh dương cuộc đời đã chiếu trọn trên kênh HTV7 để lại nhiều suy gẫm cho người xem. Những thước phim cuối cũng chứa một trong những cảnh quay có thể nói là xúc động nhất...

Tâm điểm vẫn là Kim So Yeon - nữ diễn viên sinh năm 1980 trong vai nữ chính: cô gái vùng biển Yeon Woo từ bỏ cảng đánh cá quê nhà để lên thị thành Seoul mưu cầu cuộc sống "đổi đời". Sau bao thăng trầm, niềm vui và nước mắt, may mắn và thất bại... Yeon Woo đã thấm thía được những ý nghĩa của cuộc đời.

Kim So Yeon từng được khán giả VN biết đến trong những bộ phim truyền hình Bảy cái muỗng (đóng chung với Hong Kyung In), Ngày hôm qua (chung với Lee Yung Won), All About Eve (với Chae Rim, Jang Dong Gun, Han Jae Suk) hay phim điện ảnh Tuổi dậy thì (với Jung Joon). Thế nhưng với vai diễn trong Ánh dương cuộc đời Kim So Yeon đã có một bạn diễn ăn ý: Ryu Shi Won - vai Dong Suk. Cảnh chia tay giữa Yeon Woo và Dong Suk khá xúc động: hai người rất yêu nhau nhưng phải nói lời kết thúc cho một cuộc tình khó khăn (vì Dong Suk đã có người vợ chưa cưới Jun Hee). Yeon Woo quay đi mà nước mắt lăn dài. Dong Suk lặng câm và cũng rơi lệ. Có bao nhiêu đôi tình nhân trên đời này từng trải qua hoàn cảnh như thế?

Tập 22, tập cuối phim, Yeon Woo đã trở về lại với vùng biển nơi cô sinh ra và gắn bó. Bao lần cô độc, mệt mỏi, thất vọng... cô đã đứng lặng im trước biển cả bao dung. Và giờ đây trở về, Yeon Woo mới nhận ra được "ánh dương cuộc đời" chính là lời độc thoại trên bãi cát vàng: "Mình đã trở về và sẽ sống tốt hơn bằng chính sức mình".

Không thể quên một gút mắc mà Ánh dương cuộc đời đã gợi ra và chỉ giải quyết rốt ráo vào đoạn kết: ý nghĩa của tình yêu. Jun Hee rất yêu và muốn lập gia đình với Dong Suk. Dù đau đớn, nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu ra trái tim của anh lại thuộc về Yeon Woo. "Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Sẽ có ích gì nếu sống với người yêu mà trái tim người đó lại không thuộc về mình?" Jun Hee đã chấp nhận rút lui, tạo cơ hội cho Dong Suk và Yeon Woo đến với nhau như hai người hằng mong ước.

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên