Trong lúc làm bài, TS này đã hỏi xin một TS ngồi cạnh cho chép bài nhưng bị từ chối. Hết giờ, thừa dịp cán bộ coi thi đang tập trung thu bài, TS này đã giằng bài thi của bạn, vò nhàu và xé nát. Hội đồng thi đã yêu cầu cơ quan công an lập biên bản vụ việc và thu gom các mảnh bài thi dán lại.
Nhầm lẫn chết người
Đó là một nữ TS quê Hải Dương thi vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã ghi nhầm số báo danh trong một trường hợp hi hữu: khi cán bộ coi thi hướng dẫn ghi số báo danh, TS này đã thuận tay ghi luôn số báo danh “ví dụ” trên bảng của thầy vào tờ giấy thi môn toán của mình.
Tối về nhà mới chợt nghĩ ra... mình bị nhầm. Sáng sớm ngày 5-7, sau khi nghe TS trình bày, ban chỉ đạo tuyển sinh Trường ĐH Xây dựng Hà Nội hứa sẽ rút bài thi bị nhầm số báo danh này ra lập biên bản và đưa ra chấm tập thể.
Ngủ sướng hơn... thi!
(Nghe được từ một cuộc trò chuyện của hai TS)
Một TS quê Bến Tre có lẽ đã hoàn tất phần thi ở địa điểm thi khác chờ đón bạn trước cổng Trường tiểu học Phan Đình Phùng (điểm thi của Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM)... Vừa gặp:
A: Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi...!
B: Sao mày?
A: Hôm nay cũng như hôm qua...
B: Thì tao đã nói mà không nghe!
Cầm quyền sách nhan đề: “Sơ đồ phản ứng hóa học” trên tay:
A: Tao muốn vứt nó đi cho rồi...!
B: Thôi thì vứt đi cho rảnh nợ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận