![]() |
Ông Kim Sung Pil - Ảnh: Công Nhật |
Tôi đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam (VN) từ tháng 7-2007. Qua thời gian lập nghiệp tại đây, tôi đã phải lòng một cô gái Việt và chúng tôi đã tổ chức đám cưới cũng như có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Tôi đã vượt qua rào cản
Dĩ nhiên dù hai người có hòa hợp nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, bởi rõ ràng có sự khác biệt không nhỏ về mặt văn hóa, lối sống giữa người Hàn Quốc (HQ) và người VN. Tuy nhiên do trải qua thời gian tìm hiểu nhau khá lâu (ba năm), nên giữa tôi và vợ thường có những cách giải quyết mâu thuẫn một cách tốt đẹp nhất. Dẫu công việc rất bận rộn và cả hai vợ chồng có thể trao đổi thoải mái với nhau bằng tiếng Anh, nhưng tôi vẫn tranh thủ đi học thêm tiếng Việt để tránh những bất đồng do rào cản ngôn ngữ gây ra. Biết tiếng Việt còn giúp tôi “lấy lòng” gia đình vợ cũng như làm gương cho đứa con nhỏ của mình.
Theo tôi biết ở HQ có rất nhiều cặp vợ chồng Việt - Hàn chung sống với nhau hạnh phúc và người vợ Việt hòa nhập tốt, không có khó khăn gì nơi miền đất mới. Chính vì thế tôi cảm thấy khá buồn khi một lần nữa hình ảnh các chú rể HQ lại trở nên xấu xí trong mắt người Việt qua những sự kiện đau lòng xảy ra gần đây.
Cá nhân tôi tin rằng những chú rể không có tính người đó chỉ là một phần khá nhỏ trong cộng đồng của mình. Nam giới Hàn phần lớn cơ bản khá nóng tính nhưng họ không hề là người xấu.
Môi giới - cần chọn giải pháp tốt hơn
Không nhận xét về trách nhiệm và nhân cách của họ, tôi chỉ muốn đề cập vai trò của các công ty môi giới hôn nhân đang ngày một nở rộ ở cả VN lẫn HQ - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ bạo hành, thậm chí là án mạng thường xuyên xảy ra giữa chồng Hàn và vợ Việt.
Tôi được biết việc môi giới hôn nhân giữa người Hàn và người Việt được xem là bất hợp pháp tại VN trong khi đó lại là điều hợp pháp tại HQ. Tại HQ, khi bạn muốn kết hôn với người nước ngoài, bạn phải nộp một số tiền khá lớn (10.000-20.000 USD) để họ bắt đầu làm hồ sơ và chịu trách nhiệm thẩm tra, phỏng vấn tư cách của hai bên cũng như đưa ra sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết...
Tuy số tiền này khá lớn nhưng bạn được quyền lấy lại khi kết quả không như mong muốn, hoặc phát hiện có sai trái trong quá trình tìm hiểu nhau. Trong khi ở VN việc môi giới hôn nhân là trái phép nên ai cũng làm theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn”, dẫn đến trường hợp cái gì cũng lén lút, làm “lụi” mà không cần biết kết quả ra sao. Tôi không ủng hộ công ty môi giới HQ, nhưng tôi nghĩ đó là một giải pháp tốt hơn những điều các bạn có ở đây, hạn chế bớt phần nào các vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng dẫu được xem là hợp pháp hay bất hợp pháp thì vai trò của cơ quan chức năng trong việc cấp phép hôn nhân với người nước ngoài là vô cùng cần thiết. Thật sự hiện tại tôi thấy quy định để được kết hôn người nước ngoài ở cả VN lẫn HQ là khá dễ dãi. Có nhiều cặp vợ chồng dắt nhau đến nơi đăng ký kết hôn khi chỉ mới gặp nhau chưa được một tuần nhưng giấy tờ vẫn trót lọt. Đó là tình yêu kiểu gì thì tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được, thế sao “một vài người” lại cố tình không hiểu? Chắc chắn phải có khuất tất.
Các cô dâu cũng nên chủ động
Tôi từng chứng kiến nhiều cô dâu Việt cứ hăm hở xách vali qua HQ mà không “lận lưng” đôi chút vốn tiếng Hàn - điều theo tôi là vô cùng quan trọng để họ hòa nhập hay bảo vệ bản thân mình. Bên HQ có một số chương trình truyền hình, hoạt động thực tế hỗ trợ cô dâu người nước ngoài để hiểu rõ hơn về văn hóa, ngôn ngữ và vùng đất mới của mình... nhưng tất cả sẽ trở nên vô dụng nếu họ không biết tiếng Hàn.
Ngoài ra, tôi muốn gửi gắm đôi lời tới các cô dâu Việt muốn lấy chồng ngoại nói chung và chồng HQ nói riêng: cuộc sống của hai người có cùng quê hương, ngôn ngữ cơ bản đã không dễ dàng, vì vậy mà mọi thứ sẽ càng khắc nghiệt nếu họ không có hai điểm chung trên. Cộng thêm việc thời gian tìm hiểu nhau quá ngắn ngủi thì quả thật những kết cục đau lòng là điều dễ dàng xảy ra. Hôn nhân không phải là trò đùa! Vì vậy cần lắm việc tìm hiểu thật kỹ lưỡng để những bước chân theo chồng lên máy bay về xứ lạ còn chút hạnh phúc ngày trở về...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận