25/05/2008 14:30 GMT+7

Hôn nhân ở Ấn Độ: "Áo mặc sao qua khỏi đầu"...

THẢO VY (trích từ Newsweek)
THẢO VY (trích từ Newsweek)

TTO - Cách đây không lâu, cô gái 19 tuổi Sreeja Konidela, ngôi sao trong công nghệ điện ảnh sử dụng tiếng Telugu, đã bị gia đình từ bỏ vì bỏ trốn cùng Shirish Bharadwaj, 23 tuổi, một người thuộc đẳng cấp khác.

NaRACVIE.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Cách đây không lâu, cô gái 19 tuổi Sreeja Konidela, ngôi sao trong công nghệ điện ảnh sử dụng tiếng Telugu, đã bị gia đình từ bỏ vì bỏ trốn cùng Shirish Bharadwaj, 23 tuổi, một người thuộc đẳng cấp khác.

Hai người thành hôn với nhau tại một lễ cưới được truyền hình trực tiếp trong nỗ lực ngăn cản cha của Sreeja can thiệp vào. Họ sợ cha của Konidela tố cáo Bharadwaj bắt cóc con gái ông, một chiến thuật phổ biến trong các trường hợp như thế.

Giờ đây hai kẻ yêu nhau đã quay về, nhưng bà con của Konidela không hề muốn hòa giải. Thay vì thế, họ ép Bharadwaj phải chờ bên ngoài và cố hăm dọa cô phải bỏ chồng để cưới một người mà cha mẹ cô đã chọn. “Họ chỉ cố tẩy não tôi - cô nói - Vì thế tôi chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt”.

Câu chuyện trên đã phần nào cho thấy tại Ấn Độ, một xã hội đang phát triển theo hướng hiện đại hóa, dần thay đổi quan niệm về hôn nhân. Ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của văn hóa phương Tây đã trao quyền quyết định cho nữ giới và ngày càng có nhiều cặp trẻ tuổi thách đố truyền thống.

Các cuộc hôn nhân vì tình yêu vốn rất hiếm hoi cách đây chỉ một thế hệ, giờ chiếm đến 10% các cuộc hôn nhân ở thành thị. 19% tự chọn người phối ngẫu nhưng có báo cho cha mẹ biết. Số lượng các cặp quen nhau qua mạng Internet hay qua quan hệ bạn bè thay vì do cha mẹ sắp đặt mỗi lúc một gia tăng .

Cùng lúc, giới trẻ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ tuổi, có điều kiện thể hiện tính độc lập của mình và tiếp thu văn hóa phương Tây. Hơn thế, những kỹ sư có bằng tốt nghiệp loại ưu có thể thu nhập đến 30.000 đôla/năm chỉ sau vài năm đi làm, vượt xa hẳn mức thu nhập của nhiều bậc phụ huynh, khiến họ không còn phụ thuộc vào gia đình.

Bên cạnh đó, phụ nữ học cao hơn và nhận được nhiều công việc vận dụng trí tuệ, do đó họ có khả năng quyết định cũng như lưu tâm nhiều hơn đến các quyền lợi của bản thân, đồng thời gia tăng tiếp xúc với nam giới mà không bị giám sát.

Nhưng vẫn còn đó những chướng ngại!

Năm 2006, Tòa án Tối cao đã ra chỉ đạo cho cảnh sát và các cơ quan chức năng trên toàn quốc bảo vệ các cặp vợ chồng đến từ các tôn giáo và đẳng cấp khác nhau tránh khỏi sự quấy rối, nhưng lỗ hổng trong thủ tục vẫn tạo điều kiện cho cha mẹ cô gái tìm ra các đôi chạy trốn và kiện chàng trai đã bắt cóc con gái họ cho dù trong đa số trường hợp, phụ nữ là người tình nguyện bỏ trốn cùng vị hôn phu của mình. Cô gái bị gia đình bắt lại còn người yêu của cô (hay chồng sắp cưới) thì bị bắt giam.

Tương tự, thủ tục ly hôn của Ấn Độ cũng không theo kịp thời đại. Các quy định trên giấy tờ đã được nới lỏng hơn trong vòng 30 năm qua, chẳng hạn như cho phép phụ nữ Hồi giáo kiện đòi cấp dưỡng sau ly hôn và mở rộng các điều khoản cho phép những người theo Thiên Chúa giáo được ly hôn. Tuy nhiên, trên thực tế, sẽ có thể mất đến 15 năm để tòa án giải quyết một vụ ly hôn nếu có sự phản đối của một bên vợ hay chồng.

Công nghệ số và dịch vụ kết bạn qua mạng cũng đóng góp một phần vào các biến chuyển trong hôn nhân. Khảo sát cho thấy khoảng 40% các bản giới thiệu trên mạng kết bạn do chính các cô dâu và chú rể tương lại tự thiết kế và trao đổi thông tin qua lại.

Có lẽ do các chướng ngại trên, ngay cả các phụ nữ trẻ ở những vùng thành thị chịu ảnh hưởng của phương Tây vẫn còn khá bảo thủ trong vấn đề yêu đương. Đa số sẽ tìm một người bạn đời có thể được gia đình chấp thuận, ngay cả khi đó không phải là người chính họ lựa chọn.

Khi kết hôn mà không được sự chúc phúc của cha mẹ, họ tạm giữ cuộc hôn nhân của mình trong vòng bí mật và vẫn sống cùng với gia đình. Sau đó, họ sẽ chọn dịp thích hợp giới thiệu người chồng mới như là một “người bạn tốt” với hy vọng sẽ chiếm được cảm tình của cha mẹ trước khi vén màn sự thật. Nếu mọi chuyện đều ổn, một hôn lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra sau đó.

Đối với những phụ nữ vẫn chịu sự điều khiển của cha mẹ, sự thay đổi diễn ra chậm hơn. Các hạn chế về đẳng cấp đã được nới lỏng hơn, cho phép cô dâu và chú rể tương lai trò chuyện với nhau hay tối thiểu là nói chuyện qua điện thoại trước ngày cưới.

Nhìn chung, tuy ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân hình thành do thỏa thuận giữa cô dâu - chú rể tương lai và cha mẹ, và tình yêu, theo lời các cặp yêu nhau “có thể chiến thắng tất cả”, nhưng truyền thống vẫn còn ảnh hưởng khá mạnh mẽ trong xã hội Ấn ngày nay.

THẢO VY (trích từ Newsweek)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất