Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Do không có nhiều kinh nghiệm kiếm việc làm nên tôi đã đến các trung tâm giới thiệu việc làm để tìm cơ hội. Đầu tiên, tôi gọi điện thoại đến một công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới việc làm ở Q. Bình Thạnh (TP.HCM) hỏi thăm trước cho chắc ăn. Sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng, một phụ nữ bảo tôi cứ mang hồ sơ đến công ty là “có ngay việc làm phù hợp”. Nghe vậy, tôi đến ngay công ty này với niềm háo hức mình sắp có việc làm đến nơi rồi.
Tiếp tôi, một chị nhân viên không cần xem hồ sơ mà hỏi ngay tôi muốn tìm việc gì. Tôi bảo tôi là sinh viên muốn làm chạy bàn ở những quán ăn vào ban đêm. Chị yêu cầu tôi đóng 30.000 đồng lệ phí và đưa cho tôi một tờ giấy giới thiệu kèm theo lời dặn: “Công ty chỉ giới thiệu việc cho em đến bốn lần thôi, còn số tiền lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn lại’’.
Cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, tôi đến ngay địa chỉ một quán ăn ghi trong đó, nhưng ở đây người ta không chịu nhận tôi vì lý do: “Quán không muốn tuyển sinh viên”. Tôi quay trở lại công ty gặp chị nhân viên đã giới thiệu tôi đến quán ăn. Sau khi nghe tôi trình bày, chị này tỏ ra ngạc nhiên hỏi: “Ủa vậy à?”. Rồi chị tiếp tục ghi giấy giới thiệu tôi đến một quán ăn khác, nhưng lần này tôi cũng không được nhận vào làm việc vì quán đã đủ người làm!
Tôi ôm nỗi bực dọc không tìm được việc quay về gặp lại chị nhân viên. Thế nhưng, trước nỗi bức xúc của tôi, chị ta lại ra vẻ ngạc nhiên nói: “Ủa, mới hôm qua họ còn tuyển người mà!’’. Sau đó, chị ta bảo công việc tôi cần làm hiện giờ công ty không còn chỉ tiêu, nếu tôi muốn thì hai ba ngày nữa lại đến hoặc có thể chọn việc khác! Tôi đành mất 30.000 đồng lệ phí chứ không còn kiên nhẫn và lòng tin để quay lại.
Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Q.5. Người đàn ông tiếp tôi yêu cầu đóng 50.000 đồng lệ phí và giới thiệu tôi một chân bán sách. Cầm giấy giới thiệu, tôi tới một nhà sách ở ngã sáu Lê Hồng Phong. Sau khi xem hồ sơ của tôi, người quản lý nhà sách lắc đầu bảo công việc bán sách không hợp với sinh viên, bởi muốn vô làm phải đóng phí hơn 500.000 đồng, kèm theo một số tiền để may đồng phục, làm thẻ bảo hiểm, nếu nghỉ nhiều sẽ bị thôi việc.
Tôi quay lại trung tâm nêu lý do người ta không nhận tôi vào bán sách thì người đàn ông giới thiệu công việc cho tôi bảo: “Trời ơi, em cứ để cái mác sinh viên thì ai mà dám nhận!’’(?!). Sau đó, ông ta yêu cầu tôi làm lại hồ sơ và giới thiệu tôi làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng bán CD. Tôi lại cầm giấy giới thiệu đến để rồi thất thểu quay về vì người ta bảo trước khi giới thiệu tôi, trung tâm nói trên đã giới thiệu rất nhiều người đến rồi!
Có đi tìm việc làm tôi mới biết hóa ra các trung tâm giới thiệu việc làm đó chỉ thu lệ phí và giới thiệu việc làm theo kiểu được chăng hay chớ, còn chuyện người đóng lệ phí tìm được việc làm hay không họ không quan tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận