(Nhân đọc bài “Học, học nữa, học mãi!”)
Một người đi học hỏi, tham quan nước ngoài bằng tiền nhà nước ngoài chi phí ăn ở, đi lại... còn phải kể đến tiền lương và công việc người ở nhà phải làm thay, tính ra tốn kém rất nhiều. Thế nhưng với quan niệm được một chuyến du lịch không mất tiền thì rõ ràng đây là sự lãng phí và quan trọng hơn hết là rất đáng xấu hổ. Mang tiếng là đại diện nhưng khi về chẳng có gì phổ biến lại cho người ở nhà, nói chi là việc áp dụng.
Đã đến lúc cần phải nghiêm khắc với kết quả học tập của cán bộ, chuyên viên đi nước ngoài học tập: là người mang trọng trách đi học hỏi, tham quan bằng tiền nhà nước, anh học được cái gì, áp dụng vấn đề đó như thế nào, phổ biến cho mọi người những vấn đề đã học và biện pháp áp dụng ra sao?…
Đừng để người nước ngoài ngán ngẩm nhìn những gương mặt cũ mèm, đến hẹn lại đi Trung Quốc mua... chảo truyền hình! Vì lòng tự trọng của dân tộc, đừng để mình tầm thường trong mắt họ. Đừng để họ có cái nhìn khinh miệt khi đánh giá về trình độ của chúng ta...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận