![]() |
1,5 triệu người Azerbaijan đã tiễn đưa cố tổng thống Heydar Aliyev về nơi an nghỉ cuối cùng |
Cuối cùng Tổng thống V. Putin đã không thể nào trao được cho cựu Tổng thống Heydar Aliyev huân chương Andrey Pervoznanyi. Tổng thống Nga đã mang theo khá lâu tấm huân chương này trong những chuyến công du mà ông hi vọng có thể ghé qua Baku: đầu tiên là trong chuyến thăm Malaysia, sau đó là trên đường đi Thái Lan.
Ông cũng từng muốn bay thẳng tới Baku để trao tặng, nhưng không thành công. Heydar Aliyev suốt thời gian này đang nằm viện ở Cleveland (Ohio - Mỹ). Giờ thì không ai nghi ngờ là tổng thống Nga sẽ bay tới tang lễ Heydar Aliyev. Có một điều gì đó rất nghiêm túc ràng buộc hai con người này.
![]() |
Heydar Aliyev |
Vừa xuống máy bay, tổng thống V. Putin vừa kể lại cho các nhà báo tháp tùng về quan hệ của ông với Heydar Aliyev. Thì ra tổng thống tương lai của nước Nga khi ấy, giống như một số người thời Xô viết, không tin vào ban lãnh đạo đảng của đất nước. Heyday Aliev cũng nằm trong ban lãnh đạo này (ông từng là thành viên Bộ chính trị). Còn với Heydar Aliyev, Putin có mối quan hệ giống như với bất cứ thành viên Bộ chính trị nào. Có nghĩa là người ta có thể đoán ông không ưa thích họ lắm. Cần nói thêm rằng đây là lần đầu tiên tổng thống Nga đưa ra thú nhận này.
- Thế nhưng từ khi kết giao với ông, mối quan hệ này hoàn toàn thay đổi, V. Putin lại đưa ra một nhìn nhận nữa. – Tôi không ngờ rằng ông là một người sâu sắc và thông thái đến thế. Một con người rất nghiêm túc, một người đối thoại hết sức thú vị…
Có thể, nếu V. Putin biết nhiều hơn những thành viên khác của Bộ chính trị, có lẽ ông cũng sẽ đối xử với họ khác hơn.
Ở sân bay V. Putin gặp tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev chuẩn bị rời Baku. Lễ viếng của Nazarbayev hết sức ngắn ngủi. Tại toà nhà cung “Cộng hoà”, Nazarbayev tự đi về phía các nhà báo và nói đã quen biết Heydar Aliev từ lâu.
- Hơn thế nữa, tôi biết ông ấy lâu hơn tất cả. Tôi muốn nói là so với các tổng thống hiện nay, N. Nazarbayev nói rõ. – Tôi biết ông đã hơn 20 năm.
Bằng cách đó ông Nazarbayev muốn cho mọi người hiểu rằng có những vị thế mà không ai có thể đặt ông vào chỗ dẫu chỉ là thứ hai trong nhóm những người đến dự lễ tang này.
Tổng thống Nga tới cung “Cộng hoà” khi lễ viếng đang được cử hành. Căn phòng sức chứa 1000 người đầy chật các cựu nhân viên trong chính quyền Heydar Aliyev, các quan chức đại sứ quán, những thành viên các đoàn cao cấp từ khắp Azerbaijan. Giữa phòng là quan tài vẫn còn mở của cố tổng thống mà nhiều thường dân Azerbaijan vẫn còn tới chào tiễn biệt. Nhiều phụ nữ nức nở phải được dìu đi. Heydar Aliyev được kính yêu tại Azerbaijan.
Ngồi bên cạnh con trai Heydar Aliyev, tổng thống Ilham Aliyev, là cựu tổng thống Gruzia Eduard Shevardnadze. Họ trao đổi với nhau vài câu hiếm hoi. Thế rồi Ilham Aliev đứng dậy đi ra cửa. Cả gian phòng ngay lập tức cùng đứng dậy. Eduard Shevardnadze cũng cất mình, hôn vị giáo sĩ đứng ở cửa vào rồi rời bước khỏi phòng. Con người ấy dĩ nhiên muốn ngồi lâu hơn bên người chết, thậm chí lâu hơn cả Nursultan Nazarbayev. Nhưng tổng thống Azerbaijan không phải tự dưng mà sử dụng một cách diễn đạt không thể chê trách vào đâu được: ngài Eduard Shavardnadze không thể được coi là một tổng thống đương nhiệm.
![]() |
Tổng thống Ilham Aliyev không cầm được nước mắt trong tang lễ cha ngày 15-12 |
Ilham Aliev còn hơn là lắng nghe đối với bà Nino. Họ trao đổi gì đó rất sinh động và chỉ dừng sau 20 phút, khi một trong những người đi ngang quan tài, một cụ già trạc 60 bỗng dưng đọc to lời nguyện cầu. Những người tổ chức lộ vẻ rất muốn mời cụ già đi nhưng không dám tới gần ông ta. Thấy điều đó, cụ hạ gịong. Trong khoảnh khắc nào đó Ilham Aliyev gật đầu về phía cụ già rồi lại lắc đầu. Vài phút sau cụ kết thúc lời cầu nguyện và rời đi. Bằng cách đó, Ilham muốn cho thấy, ông, giống cha mình, có thể rất khôn ngoan và nhẫn nại trong những tình huống bất ngờ.
Ông và bà Nino tiếp tục câu chuyện. Rõ ràng bà ta không có ý định ra về. Bà Nino ngồi giữa tổng thống Ilham Aliyev và vợ ông ta, đệ nhất phu nhân Merhiban.
Đại sứ Uzbekistan tới đặt vòng hoa, sau đó đến người đứng đầu Adjaria (*) Aslan Abashidze bước vào phòng. Ông không mang vòng hoa và thậm chí không nhìn về phía quan tài, ngay lập tức bước về phía Ilham Aliyev để chào tổng thống, Ông cũng chào cả phu nhân tổng thống, trong khi Nino Burdzhanadze, ngồi giữa họ, ông làm như không thấy. Ông ngồi vào hàng ghế thứ hai ngay lối đi vào.
Đến lượt đoàn đại biểu Israel mang vòng hoa tới. Dĩ nhiên không ai nghi ngờ gì đó là một quyết định chính trị. Như người ta nói, không có gì là thừa cả.
Thế rồi có tiếng xì xào đoàn xe tổng thống Nga vừa tới. Người ta bèn dọn chỗ cho V. Putin ở hàng ghế đầu. Bởi vì bà Nino không có ý định rời đi nên con gái của Ilham Aliyev phải đứng dậy. Dẫu sao khi tổng thống V. Putin bước vào, bà Nino cũng đứng dậy và rời tổng thống Azerbaijan . (Tới lúc đó họ đã nói chuyện được không dưới một giờ). Liếc mắt tìm chỗ trống ở những hàng khác, bà nhìn thấy ông Aslan Abashidze và hài lòng quyết định đi về phía đó. Lãnh đạo Adjaria không chờ đợi việc này, đứng lên thậm chí tránh cho Nino đi qua. Rõ ràng ông cho rằng bà ta đã thấy chỗ trống ở giữa trong hàng ghế của ông. Thế nhưng bà Nino lại dừng lại trước ông, nói gì đó và đẩy thủ lĩnh nổi loạn này vào trong.
![]() |
Tổng thống Ilham Aliyev |
Ngài Abashidze chịu đựng một cách ngạc nhiên thậm chí còn gật đầu với bà Burdzhanadze (trong khi Ilham Aliev không một lần gật đầu).
Trong lúc đó V. Putin đã đặt xong vòng hoa và nói nhỏ gì đó với tổng thống Azerbaijan. Vài phút sau hai tổng thống bước ra khỏi phòng (cả phòng đứng dậy) và lại gặp nhau tại một phòng khác của cung “Cộng hoà”. Thành thật mà nói như thế vẫn thích hợp hơn cuộc trao đổi của bà Nino Burdzhanadze với Aslan Abashidze trước quan tài của Heydar Aliyev.
Kết thúc cuộc đối thoại, V. Putin ra sân bay. Chia tay, ông gọi Heydar Aliyev là một chính khách kiệt xuất, và thêm vào ông không chỉ kính trọng, mà còn yêu mến . Trả lời câu hỏi ông nói gì với Ilham Aliyev, tổng thống Nga đáp ngắn gọn là họ hồi tưởng lại cha của ngài Ilham Aliyev.
Cần nói là ngay trước khi rời đi tổng thống Nga đã kịp đối mặt với bà Nino Burdzhanadze. Quyền tổng thống Gruzia Nino Burdzhanadze trở về Tbilisi ngay sau đó đã thông báo tin mới: tuần sau bà sẽ có chuyến thăm chính thức Moskva. Còn V. Putin tại Baku, theo lời bà, nói rằng Nga sẵn sàng thay đổi triệt để thái độ của mình đối với những diễn biến vừa qua trại Gruzia. Nếu điều đó là thật, có thể nói là Heydar Aliyev đã kịp để lại thêm một sự nghiệp quan trọng.
Lễ viếng lúc đó cũng sắp kết thúc. Chỉ còn vài phút nữa là động quan. Nhưng dường như người ta đang trì hoãn. Có vẻ như đang chờ ai đó. Và cuối cùng thì đoàn Iran rõ ràng vội vàng, cũng kịp mang vòng hoa tới. Sau đó là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Demirel. Người ta cũng chờ ông. Và sau chót là tổng thống Ucriane Leonid Kuchma. Ông không mang vòng hoa, không áo khoác. Giống Aslan Abashidze, ông không chú ý tới quan tài, mà ngay lập tức ngồi cạnh tổng thống Ilham Aliyev nhưng không nói lời nào, chỉ bắt tay thật chặt.
Khi đó người ta mang vào phòng chân dung lớn của Heydar Aliyev. Lính cận vệ quốc gia mang vòng hoa, khiêng quan tài ra cửa. Rất đông nhân dân Azerbaijan đã chờ sẵn bên ngoài để tiễn đưa người quá cố.
Khi đoàn lễ tang đã đi qua cửa cung Cộng hoà, người ta bắt gặp Mikhail Saakashvili, người mà rất nhiều nhà quan sát cho là có thể trở thành tân tổng thống Gruzia, tới trễ. Đứng cạnh ô tô của mình, ông ta trả lời phỏng vấn và cũng nói về vấn đề đường ống dẫn dầu Baku – Tbilisi – Jeyhan. Đường ống dẫn dầu ấy, theo lời ông ta, là vấn đề sinh tử của Gruzia.
Thế là người ta hiểu hơn thái độ của bà Nino Burdzhanadze cạnh quan tài Heydar Aliyev. Bà ta dẫu sao cũng đã thảo luận với con trai ông những vấn đề không chỉ về sự sống, mà cả cái chết.
|
(D.V dịch)
__________________________
(*): Adjaria: khu tự trị trong lãnh thổ Gruzia bày tỏ thái độ bất hợp tác với chính quyền mới sau khi tổng thống E. Shevardnaedze từ chức. Nhà lãnh đạo Aslan Abashidze của khu vực này đã tuyên bố đóng cửa biên giới vơ!I Gruzia, tạm dưng quan hệ với chính quyền hiện nay cho tới khi bầu cử và kêu gọi người Adjaria không đi bầu).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận