|  Phóng to | 
| Hai em Cúc - An được tách mổ thành công - Ảnh: Việt Dũng | 
Thử thách lần thứ hai
Trước khi được phẫu thuật chính thức vào sáng qua 16-10, hai bé gái Thu Cúc - Thúy An đã trải qua nhiều đợt thăm khám, xét nghiệm... Kết quả cho thấy hai bé gái song sinh này dính nhau phần bụng ngực, chung xương ức, dính gan, chung đường tiêu hóa, một bé có u máu ở tay và ngực, một cháu bị bệnh tim bẩm sinh.
“Ẩn số” lớn nhất với các bác sĩ tham gia ca mổ này là không lần chụp chiếu nào thăm dò được là hai cháu có chung đường mật hay không.Gọi là “ẩn số”, bởi đường mật chung chính là điều hóc búa nhất trong ca mổ tách cặp song sinh dính nhau Ngô Bá Nghĩa - Ngô Bá Đàn, được thực hiện hồi cuối tháng 8-2002.
Bởi vậy, trong nhiều lần hội chẩn trước mổ, TS Nguyễn Thanh Liêm vẫn dặn dò anh em: “Lần này sẽ thăm dò, chụp bằng được đường mật trong khi mổ để rút kinh nghiệm lần trước”.
| Đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp Bệnh viện Nhi T.Ư tiến hành phẫu thuật tách rời song sinh dính nhau (tháng 8-2002 phẫu thuật tách cặp song sinh Ngô Bá Nghĩa - Ngô Bá Đàn, nhưng không may bé Đàn đã tử vong). Và cũng đúng dịp này, bé trai Ngô Bá Nghĩa đã ra khám lại tại bệnh viện. Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Cao Thị Phương - mẹ bé Nghĩa - cho biết là bé đã được hơn 20 tháng, đang tập đi, tập nói và ăn cơm. Sức khỏe của bé rất tốt. Còn với ca mổ tách hai bé Cúc - An, bệnh viện đã dự định trích kinh phí của mình để phẫu thuật miễn phí. Nhưng rất may sát ngày mổ, đã có ba đơn vị tài trợ đủ tiền cho cuộc phẫu thuật này. Còn với hai bé, một hãng sữa đã cam kết tài trợ toàn bộ sữa đủ nuôi hai bé đến khi tròn 3 tuổi. | 
6g30, hai bé bắt đầu được kíp gây mê tiến hành gây mê. Tuy rất khó khăn vì gây mê cho trẻ em phức tạp, có lúc đến 20 phút mới tìm được ven để cắm kim, nhưng đến 9g sáng, công đoạn gây mê đã hoàn tất. Các bác sĩ, phẫu thuật viên tham gia hai kíp mổ (gồm TS Liêm, bác sĩ Việt A, GS Timolthy Pruett đến từ Trung tâm ghép tạng ĐH Virginia, Hoa Kỳ...) bắt đầu bước vào phòng mổ.
Trong khi đó, bên hành lang khu phẫu thuật, chị Trịnh Thị Bình - mẹ của hai bé Thu Cúc, Thúy An - đã ngồi im như tượng hàng mấy tiếng đồng hồ kể từ khi đưa hai con gái vào phòng phẫu thuật.
Hôm nay, ngoài chị và bà nội hai cháu đã ở bệnh viện từ khi hai cháu được một tháng tuổi rưỡi, có thêm... 12 thành viên là cô, dì, chú bác và cả những “cô, cậu” em họ của hai bé Cúc - An cũng từ quê nhà Thanh Hóa ra chờ đợi, mong tin từ cuộc phẫu thuật.
Chị Bình kể: “Khi mới sinh, hai bé nặng chưa đầy 3kg, nuôi hai bé khó hơn gấp trăm lần so với hồi sinh anh trai các cháu cách đây chín năm. Bởi khi một bé ngủ, bé còn lại thức sẽ quấy quả khiến bé còn lại cũng thức theo. Rồi khi một bé ăn, bé còn lại sẽ giật không cho ăn; một bé ốm không ngủ, bé còn lại sẽ ốm theo..."
Từ khi sinh hai bé Cúc - An, chị Bình đã gầy mất 8kg và kể từ đó, chị và hai bé cũng chưa bao giờ được về nhà.
Niềm vui của chị trong những ngày ở khu điều trị Bệnh viện Nhi T.Ư là hai bé gái Cúc - An càng lớn càng được mọi người khen ngợi là xinh xắn, trắng trẻo; còn cậu con trai lớn gửi bác nó để đi học lớp 3 thì học giỏi, ngoan ngoãn.
Thỉnh thoảng, anh em trong Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa - nơi chị công tác - lại đến thăm, còn bà con trong phòng bệnh đôi khi thấy mẹ con chị khó khăn lại dúi cho 50.000-100.000 đồng để bồi dưỡng.
Và thành công
|  Phóng to | 
| Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật | 
Mở khoang bụng, các bác sĩ thấy hai cháu có hai túi mật riêng, hai dạ dày riêng, hai cuống gan riêng trong có đủ động - tĩnh mạch và ống mật. Bởi vậy quá trình tách gan sẽ thuận lợi hơn.
Đến 12g30, các bác sĩ bắt đầu tách gan và lúc này, một niềm vui nữa lại đến, bởi trước khi ca mổ bắt đầu, các chuyên gia phẫu thuật nhi khoa lo lắng nhất là khi cắt gan sẽ chảy nhiều máu.
Nhưng thật may lần này điều đó không xảy ra và tất cả các bác sĩ đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng hai bé ngay trong phòng mổ. Đến 15g, hai cháu Cúc - An mới cần truyền 150ml máu/cháu, trong khi bệnh viện đã chuẩn bị để truyền cho mỗi cháu 1 lít máu.
Mọi diễn biến của cuộc phẫu thuật vẫn được thông báo đều đặn mỗi giờ: 12g30 bắt đầu tách gan; 13g15 tách gan xong; 14g cắt xong mạc treo...
Đúng 15g55, khi được 10 tháng 10 ngày tuổi, hai bé Cúc - An đã chính thức được tách rời thành hai con người riêng biệt như những bạn bè khác. Ngay lập tức, hai kíp khâu nối da bụng và hồi sức cấp cứu vào cuộc để cố gắng kết thúc ca mổ lúc 18g cùng ngày.
TS Liêm và GS Pruett thở phào bước ra phòng chờ. Và trong khi TS Liêm nói trong nỗi mệt nhọc sau chẵn 8g đứng trong phòng mổ: “Đến bây giờ có thể nói ca mổ này đã thành công. Tình hình diễn ra thuận lợi và mọi công việc chúng tôi đã làm là tương đối yên tâm”, thì GS Pruett luôn miệng nói với phóng viên Hãng thông tấn AFP: “Very good, very good” (rất tốt, rất tốt).
Ngay lúc đó, một số người nhanh chân chạy ra báo cho mẹ và người người nhà hai bé Cúc - An ngoài hành lang. Chị Bình đã gần xỉu đi và dù chỉ cách hai con một cánh cửa, nhưng chị đã không đủ can đảm để bước vào nhìn các con trên bàn mổ một lần. Dù đã biết các bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc ca mổ, mắt chị vẫn đỏ mọng.
Theo TS Liêm, dù đã thành công bước đầu, nhưng hai bé vẫn còn những nguy cơ như rò miệng tiêu hóa, chảy máu ở phần gan cắt... Chưa kể công việc còn lại cũng rất khó khăn là tạo hình thành bụng, cân cơ và da (tuy đã đặt túi giãn da cho hai cháu hồi tháng chín nhưng vẫn có khả năng thiếu da, thiếu cân cơ và dễ nhiễm trùng). Phải tiếp tục theo dõi trong giai đoạn hậu phẫu...
 
            
         
         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận