15/03/2006 06:48 GMT+7

Con khóc mẹ mới cho bú?

tri-dung@hcm...
tri-dung@hcm...

TT - Vừa qua một tờ báo ở TP.HCM có bài cảnh báo về nguy cơ cháy rất cao ở khu chợ điện tử Nhật Tảo (Q.10, TP.HCM). Ngay hôm sau thì địa phương chỉ thị kiểm tra và tiến hành một số biện pháp chấn chỉnh đối với khu chợ này.

Những động thái kiểu này và đại loại như vậy, theo tôi, không thể hiện tinh thần trách nhiệm đúng đắn của nhiều cơ quan chức năng. Thay vào đó, nó chỉ thể hiện sự giật mình muộn màng của họ mà lẽ ra, trong trách nhiệm được thực thi đầy đủ, các cơ quan đã không để một sự việc nào, dù lớn dù nhỏ, đi quá đà. Nguy cơ cháy tại một khu vực, việc đó đâu phải là cây kim mà địa phương không biết và cho mãi đến khi báo chí lên tiếng mới lật đật thực hiện biện pháp này, biện pháp kia?

Và việc này không phải hiếm. Ở bất kỳ địa phương nào người ta cũng có thể thấy ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương cao lắm là dân có kêu thì chính quyền mới làm việc. Đại khái là "con khóc mẹ mới cho bú". Thí dụ, việc lấn chiếm lòng lề đường, những tụ điểm phức tạp, việc gây ồn ào của các quán karaoke và cà phê... hầu như chẳng khi nào có được sự ra tay của chính quyền địa phương nếu người dân không kêu ca, phàn nàn hoặc tố cáo.

Xét về phương diện quản lý xã hội như vậy quả là không hay. Thực tế này rõ là không sòng phẳng. Người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong đó có thuế thì Nhà nước mới có chi phí trả lương cho chính quyền các cấp. Được trả lương từ đồng thuế người dân đóng góp mà chính quyền không có ý thức trách nhiệm thì bất công với người dân lắm.

tri-dung@hcm...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên