Trước ngày hành quân, đơn vị đã hiệp đồng với trường cấp 3 Hàn Thuyên của huyện và thanh niên hai xã Bàu Ngứa, Bàu Chinh là sẽ tổ chức đêm văn nghệ lưu động phục vụ bà con, và đây cũng là dịp tạo điều kiện để “trai tài gái sắc” tìm hiểu nhau, với mục tiêu sau chuyến diễn tập về sẽ có vài ba mối tình “đơm hoa kết trái”.
![]() |
Đêm thanh gió mát, sân khấu là bãi cỏ trên đồi phi lao, bà con hai xã Bàu Ngứa, Bàu Chinh vòng trong vòng ngoài đến xem và cổ vũ. Giờ biểu diễn bắt đầu. Sân khấu bừng sáng. Những chàng lính hải quân khỏe khoắn trong màn hát múa “Lướt sóng ra khơi” hoành tráng vang vọng cả núi rừng. Chiến sĩ Viên Đình Bôn và cô giáo trẻ Phương Mai tình tứ song ca trong ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh” làm các bạn trẻ ngất ngây. Bỗng nhiên đồng chí bí thư chi đoàn chạy ra giữa sân khởi xướng:
- Này các cô giáo “chông chừa” trường trung học Hàn Thuyên ơi! Các cô có thích lấy chồng hải quân không?
Thật bất ngờ cho các cô giáo. Cô nào cũng thẹn thùng bối rối, người này đẩy người kia. Cuối cùng, Sao - một cô giáo trẻ nhất của trường đứng ra cất lời: “Lấy chồng hải quân - Chắc em hỏng dám - Xa nhà biền biệt - Canh giữ biển trời - Một tháng phép thôi - Sao mà chịu nổi!”.
Các chiến sĩ hải quân như bị “dội gáo nước lạnh vào đầu”, mọi người mắt tròn mắt dẹt. Không ngờ cô giáo trẻ trường Hàn Thuyên lại lém lỉnh đến thế. Như để thể hiện “sức mạnh” của mình, chiến sĩ Hàn Trung Nhật đáp lại: “Em cứ yên tâm - Hải quân súng lớn - Nòng cứ chỏng cao - Đạn bắn ào ào - Tha hồ mà thích”.
Tiếng vỗ tay rầm rập, mọi người cười bò lăn bò càng. Không ngờ các anh bộ đội lại “vận dụng” ý nghĩa và hình tượng thâm thúy đến thế. Không thể thua đội bạn. Mai - một giáo viên toán đứng dậy cong cớn:
- Các anh nói lấy chồng hải quân, thế các anh có tài gì không nhỉ? Anh nào giỏi thì cứ ra đây trổ tài cho em xem nào? Sau khi hội ý, chiến sĩ Nguyễn Đình Thảo lém lỉnh vừa hát vừa nhảy ráp, làm động tác minh họa theo bài hát: “Văn võ song toàn - Cầm kỳ thi họa - Bơi ếch bơi nhái - Bơi sải bơi tự do - Bơi úp bơi ngửa - Bơi chim cánh cụt”.
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Tất cả thanh niên thì ôm nhau mà cười, cười đến chảy nước mắt, còn bà con thì tấm tắc khen các chiến sĩ hải quân tài hoa, nhưng xem ra vẫn chưa thuyết phục các cô giáo trẻ. Chiến sĩ Viên Đình Bôn từ dưới chạy lên hỗ trợ đồng đội bằng đọc bài thơ: “Vùng biển thì to, con tàu thì nhỏ - Bóng anh đứng đó, mặc bao sóng gió - Vẫn luôn gắn bó, để được yêu em - Dáng người nho nhỏ...”.
Tuy khâm phục, nhưng các cô giáo trường Hàn Thuyên vẫn muốn thử tài các chiến sĩ một lần nữa. Bất ngờ, một cô giáo trong nhóm vừa chạy ra vừa nhảy điệu ráp: “Các anh còn gì - Thì mang ra hết - Em mê chết mệt - Em mới yêu anh”.
Quả là “đối thủ nặng ký”, các chiến sĩ ta lại chụm đầu hội ý. Chiến sĩ Nguyễn Văn Chung đứng dậy “ra đòn quyết định”, nâng tay cô gái lên mà ca vọng cổ rằng: “Em ơi... Anh vào bộ đội hải quân để canh giữ vùng biển trời thiêng liêng Tổ quốc, giọt mồ hôi rơi trên thao trường nắng gió, hải đảo xa xôi ngàn trùng gian khó, bóng anh đứng đó sừng sững hiên ngang cho các em vui tươi dạy dỗ học... trò”.
Câu cải lương vừa dứt, ắt thì mọi người ào lên vỗ tay và reo hò vang dậy cả núi rừng. Như không thể bắt bẻ thêm gì được nữa, các cô giáo trẻ tâm phục khẩu phục. Đại diện trường Hàn Thuyên, một cô giáo trẻ “Chúng em xin chịu thua” và hò đáp lại rằng: “Hò ơ... chim khôn ăn trái nhãn lồng - Gái khôn em cứ chọn lấy chồng hải quân”.
Một tràng pháo tay nữa lại vang lên rầm rập. Cứ thế, buổi giao lưu văn nghệ về khuya rồi mà chưa ai muốn chia tay...
MAI THẮNG
Tuổi Trẻ Cười số 396 (ra ngày 15-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận