16/06/2009 17:31 GMT+7

Cho ba của con

 BÙI THỊ THU THẢO
 BÙI THỊ THU THẢO

TTO - Người đàn ông tôi yêu thương, kính trọng nhất trên đời là ba - người chịu bao khổ nhọc để lo cho đại gia đình, người chịu biết bao khó khăn để nuôi anh em tôi khôn lớn.

XNMYP0qg.jpgPhóng to
TTO - Người đàn ông tôi yêu thương, kính trọng nhất trên đời là ba - người chịu bao khổ nhọc để lo cho đại gia đình, người chịu biết bao khó khăn để nuôi anh em tôi khôn lớn.

Không hiểu sao ngay từ nhỏ tôi rất sợ ba. Mỗi lần ba nói hơi lớn tiếng với tôi là tôi đã rơm rớm nước mắt. Chắc là do tôi mít ướt. Dù sợ ba nhưng sâu thẳm trong lòng tôi rất thương ba. Rất thương!

Tôi còn nhớ hồi năm học lớp 8, khi ba chở mẹ và tôi đi chợ, trên đường về chúng tôi bị tai nạn giao thông. Đang chạy bỗng chiếc xe đổ nhào xuống. Mẹ bị trầy sơ ở đầu gối, ba thì bị xước một mảnh lớn ở cánh tay, còn tôi nặng hơn, bị cái gác chân đâm vào.

Lúc mới ngã, chưa kịp hoàn hồn ba đã vội hỏi "Con có sao không?". Tôi còn hoảng sợ, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Rồi khi về nhà chân tôi đã sưng vù. Cũng cái tật mít ướt, tôi khóc thật nhiều. Ba sợ vết thương bị sâu vào xương nên đòi chở tôi đi chụp X-quang. Do mới bị té tôi rất sợ, nhất định không đi. Vậy là ba nằn nì, dụ ngọt mãi cho đến lúc tôi chịu đi.

Lúc đến phòng khám, do chân đau nên tôi đi rất chậm, ba đã bế tôi lên và chạy. Ba chạy rất nhanh vì lo lắng, mặc dù tay ba đang bị đau. Thật thương ba làm sao!

Rồi khi lên lớp 9, tôi lại bị đau khớp phải đi nằm viện. Khi đó hai chân tôi đau đến mức không thể chịu đựng được. Hễ cử động nhẹ một chút là nước mắt tôi cũng giàn giụa rồi. Khi đó ba và mẹ phải cùng bế tôi đi. Hết từ ngoài vào trong, rồi lại bế tôi lên cầu thang để đưa tôi đi xét nghiệm, mà khi đó ba vừa hồi sức sau ca phẫu thuật lấy sỏi thận. Dường như ba chỉ lo cho nỗi đau của tôi chứ không hề nghĩ ngợi gì đến sức khỏe của mình, dẫu nỗi đau của tôi so với ba chẳng là gì.

Đến một ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Tôi rất mừng rỡ vì ước mơ bao năm của mình cuối cùng thành sự thật. Nhưng tôi biết có một người nữa còn mừng hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Đó là ba!

Nhưng sau niềm vui ấy là một nỗi lo rất lớn của tôi mà cũng là của ba: "Tiền đâu để học 4 năm nữa đây?". Gia đình tôi không đến nỗi nghèo lắm nhưng cũng chẳng bằng ai, để nuôi được tôi đi học trong ngần ấy năm đã là vất vả lắm rồi, huống chi là 4 năm đại học nữa...

Có lúc nghe ba than phiền về chuyện tiền bạc tôi rất buồn nhưng không thể trách ba, vì ba phải lo quá nhiều chuyện cho gia đình. Nhất định đến lúc tôi sẽ mang đến cả nhà một cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi mong quyết tâm ấy sẽ thành hiện thực bởi vì... "con yêu ba rất nhiều".

Những lời của con nhân Ngày của cha

Dường như tình thương con của người cha thường ít thể hiện ra bên ngoài, từ lời nói đến hành động - cũng bởi tính cách thường "giấu lặn vào trong", ít bày tỏ cảm xúc của người đàn ông. Nhưng người cha thương con theo cách rất riêng: lặng lẽ mà chu đáo, cứng rắn mà hồn hậu...

Nhân Ngày của cha năm nay (21-6), Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mình thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà.

Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mà bạn muốn gửi tặng cha - người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

 BÙI THỊ THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên