08/10/2010 04:03 GMT+7

Chàng sumo không thể béo

T.N.T.
T.N.T.

TT - Jun - một chàng thiếu niên kiếm sống bằng nghề bán tiểu thuyết, ảnh ở ngã tư đường phố Tokyo - được Shomintsu - chủ một lò võ sumo - mời về truyền dạy, bởi ông luôn thấy “một con người to lớn trong cậu”.

XnMeqLcV.jpgPhóng to
Sách do Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành - Ảnh: V.Q.

Nhưng Jun là một anh chàng sumo không thể béo. Vì sao? Thầy Shomintsu giảng giải với Jun rằng anh không thể béo bởi mắc hai sai lầm chính: “Trước hết là vì con nghĩ nhiều quá. Sau đó là vì con nghĩ chưa đủ”. Và thầy Shomintsu đã dạy chàng sumo không thể béo cách hành thiền để loại bỏ những tạp niệm, định kiến lẫn thiên kiến, trở thành một chàng sumo to lớn và chiến thắng.

Cuốn sách chưa đầy 100 trang, văn phong khá mộc mạc nhưng là một hàm ngụ độc đáo về cách dấn bước vào đời sống. Tác giả Éric-Emmanuel Schmitt là nhà văn người Pháp, hiện sống ở Brussels (Bỉ), ông từng được giới thiệu ở VN qua tác phẩm Nửa kia của Hitler cũng do Nhã Nam thực hiện và Nguyễn Đình Thành chuyển ngữ.

T.N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên