07/09/2004 09:24 GMT+7

Chân dung bọn khủng bố ở Beslan

DUY VĂN tổng hợp
DUY VĂN tổng hợp

TT- Cho tới hôm nay, danh tánh một số kẻ bắt cóc con tin ở trường số 1 Beslan (Nga) đã được khẳng định... Theo phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nga Sergei Fridinsky, có tổng cộng 32 tay súng tham gia cuộc bắt cóc con tin, trong số đó có hai phụ nữ.

QWpVHaai.jpgPhóng to
Kulaev, tên khủng bố bị bắt sống duy nhất

Thành phần bọn bắt cóc gồm có người Chechnya, Ingushetia, Kazak, Ả Rập và người Slave.

Nur Pashi Kulaev - tên khủng bố ngoại hạng

Tên khủng bố bị bắt sống duy nhất là Nur Pashi Kulaev, 24 tuổi. Hắn tham gia vụ khủng bố cùng với anh trai là Khan Pashi, 31 tuổi (bị hạ sát ngày 3-9). Hai anh em Kulaev thuộc nhóm cận vệ riêng của Shamil Basayev, chỉ huy chiến trường khét tiếng của quân ly khai Chechnya. Khan Pashi từng tham gia cuộc chiến Grozny năm 2000, khi trùm khủng bố Basayev bị mất một chân. Tại Chechnya, Khan Pashi nổi tiếng là kẻ giết người man rợ.

Anh em Kulaev có liên hệ chặt chẽ với Rustav Ganiev (bị cảnh sát Nga bắt cuối năm ngoái), người được Basayev giao huấn luyện phụ nữ tham gia những vụ đánh bom liều chết trên lãnh thổ Nga. Thời gian trước khi tấn công Beslan, Kulaev sống trong một căn hộ thuê tại thành phố Karabulak ở CH Ingushetia.

Kulaev khai với ban điều tra là nhóm khủng bố do một tay súng Chechnya điều khiển tự xưng là "Thiếu tá". (Theo lời các con tin, "Thiếu tá" có thể là người Nga). Chỉ "Thiếu tá" và một tên khủng bố nữa, Khodov, biết nhóm sẽ đi tấn công bắt con tin ở đâu. Sau khi chiếm trường, cãi vã đã nổ ra trong các tay khủng bố vì một số không đồng tình bắt con tin là trẻ em. "Thiếu tá" đã nổ súng vào tay súng đứng đầu nhóm chống đối này và sau đó, để thị uy, đã cho nổ tung hai nữ đánh bom liều chết trong nhóm. "Thiếu tá" kích nổ đai bom trên người hai phụ nữ này bằng bộ cảm biến điều khiển từ xa của hắn.

Kulaev cũng kể hắn không biết tên tuổi và quốc tịch của những tay súng còn lại, vì bọn khủng bố không được phép hỏi họ tên nhau. Chúng xưng hô với nhau bằng "các tên Ả Rập". Vẫn theo Kulaev, trong nhóm khủng bố không có người da đen như trước đó các phương tiện truyền thông Nga loan đi. Nguyên nhân sự hiểu lầm là vì một tên khủng bố bôi bồ hóng lên mặt và khi cuộc tấn công diễn ra, mặt hắn lại bị cháy sém.

V. Khodov - gã phản bội người Ossetia

Một kẻ khủng bố đã được nhận dạng là V. Khodov 25 tuổi, người Ossetia duy nhất tham gia vụ bắt cóc con tin. Chính bọn khủng bố đã "tố cáo" hắn khi trình hắn ra trước các con tin và nói: "Hắn đấy, người ruột thịt của bọn mày, dân Ossetia. Nếu có gì xảy ra, hắn sẽ bắn tất cả bọn mày". Khodov được nhận dạng qua dấu vân tay vì từ lâu đã bị cảnh sát liên bang truy nã. Hơn nữa, ai cũng biết mặt hắn - cho dù trước đây hắn thường để râu dài đen và hiện giờ đã cạo nhẵn.

Khodov là tên khủng bố khét tiếng tại Bắc Kavkaz: sinh ở làng Elkhotovo, sau theo gia đình chuyển về Ukraine. Vài năm trước hắn gia nhập băng của Ruslan Gelaev. Gần đây, hắn bị cảnh sát Nga truy nã vì tội tổ chức khủng bố ngày 2-2 tại Vladikavkaz (Ossetia): một ôtô chất đầy thuốc nổ TNT bị nổ làm hai người chết và hàng chục người khác bị thương (đa số là học viên quân sự của Học viện Bắc Kavkaz thuộc Bộ Nội vụ). Cuộc khủng bố thứ hai thực hiện ngày 15-5, khi đoàn tàu đi từ Matxcơva tới Vladikavkaz bị đánh bom mà các nhà điều tra xác nhận Khodov là người tổ chức.

Những thi thể khác có thể là những tay súng bình thường. Trong số này có khoảng 1/3 là người Ả Rập. Trong thi thể của một trong những người Ả Rập bị giết này các nhà điều tra tìm thấy một quyển kinh Koran.

Hôm qua, báo Welt am Sonntag (Đức) dẫn các nguồn tin an ninh LB Đức cho biết tham gia tấn công Trường số 1 Beslan còn có các công dân Syria và Jordan.

Alpha tới trễ 40 phút!

LkC110lJ.jpgPhóng to
Nhiều chiến sĩ Alpha phải lâm vào tình huống phơi người trước tầm ngắm khủng bố
Theo Tin Tức Matxcơva, diễn tiến của vụ bắt cóc con tin Beslan hoàn toàn bất ngờ đối với hai nhóm đặc nhiệm Nga là Alpha và Vympel (Cờ hiệu). Tờ báo dẫn lời một quan chức cao cấp trong FSB thú nhận cho tới khi bị buộc phải tấn công để cứu con tin, các chiến sĩ Alpha và Vympel vẫn chưa phân công "phạm vi" trách nhiệm trong Trường Beslan, chưa xác định cách tiếp cận tòa nhà và cách di chuyển bên trong tòa nhà. Vì thế, họ phải chịu tổn thất theo lời quan chức này là "chưa từng có". Tờ báo cho biết có ba chiến sĩ Alpha và bảy Vympel hi sinh. Số người bị thương từ 26-31.

Newsru tường thuật: Những người đầu tiên lao vào trường cứu các trẻ em không phải là Alpha hay Vympel, mà là cha mẹ bọn trẻ. Các chiến sĩ Alpha tới hiện trường trễ hơn các đồng nghiệp Vympel những 40 phút vì khi ấy họ đang diễn tập trong một tòa nhà giống như Trường Beslan cách đó 30km. Khi Alpha tới, Vympel và các tay bắn tỉa đang đấu súng với bọn khủng bố. Alpha phải vừa cứu trẻ em, vừa bắn tiêu diệt địch và nhiều lúc phơi người trước tầm ngắm khủng bố.

Đội quân Alpha đầu tiên tiến vào tòa nhà qua cửa sổ tầng một, rơi ngay vào hai tràng súng tiểu liên. Triệt hạ họ xong, bọn khủng bố mới tản đi. Báo Tin Tức Nga hôm qua cho biết không phải những vụ nổ đã châm ngòi cho phản ứng của bọn bắt cóc, mà là những phát súng của những dân quân, phụ huynh các con em từ bên ngoài vòng vây bắn vào trường.

DUY VĂN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên