10/02/2008 19:01 GMT+7

Cần Thơ: Mùng 4 Tết kẹt xe khủng khiếp

QUỐC ANH
QUỐC ANH

TTO - Từ 6g mùng 4 tết (10-2-2008) xe đã kẹt nối dài từ Trung tâm thương mại Cái Khế đến bến phà Cần Thơ.

EV74Vx0h.jpgPhóng to
Kẹt xe ngày mùng 4 tết ở Cần Thơ - Ảnh Quốc Anh

Đến 16g30 phút tình hình kẹt xe càng trầm trọng hơn vì hàng chục ngàn xe gắn máy tràn ra đường sau khi đua xe phân khối lớn tổ chức kết thúc ở sân vận động TP Cần Thơ.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, tài xế xe 53S-0739 cho biết: “Từ 8g sáng xe tôi khởi hành từ TP Cà Mau, đến 14g mới đến nối đuôi nhau chờ phà từ Trung tâm thương mại Cái Khế, cách bến phà khoảng 1,5km. Vậy mà tới 16g30 phút tôi mới xuống được phà. Nếu về đến TP chắc phải sau 22g, khủng khiếp quá”. Tình hình ở Bình Minh Vĩnh Long cũng không khác gì Cần Thơ, Bến phà hậu Giang, phía bờ cái Vồn kẹt xe nối dài khoảng 2km về hướng Vĩnh Long.

Trao đổi vấn đề này với ông Hoàng Ngọc Châu, Phó Giám đốc Cụm phà Hậu Giang - ông Châu cho biết: “Chúng tôi đã huy động đến 13 phà, trong đó có 7 phà 200 tấn hoạt động liên tục nhưng đến chiều tình hình kẹt xe chưa thuyên giảm. Dự kiến đến 8 giờ tối hôm nay 10-02-2008 tình hình kẹt xe sẽ vãn hồi".

Hôm nay ngày 10-02-2008, Cần Thơ đăng cai tổ chức đua xe gắm máy phân khối lớn. Tình hình đua xe đã thu hút ít nhất 30.000 - 40.000 khách đổ về từ các tỉnh thành ĐBSCL, trong đó ít nhất có từ 20.000 - 25.000 xe gắn máy các nơi đổ về, xem đua xe phân khối lớn. Tại Khu vực bãi cát Cần Thơ, nhiều điểm giữ xe “ dã chiến” mọc lên.

Giá giữ xe ở đây thuộc loại “cắt cổ”, mỗi chiếc xe gắn máy giá giữ xe kèm theo cả hai nón bảo hộ lên đến 15-20 ngàn đồng/chiếc. Giá đắt thật nhưng khách cũng phải bấm bụng gởi xe. Nhiều điểm giữ xe hốt bạc nhân dịp này, nhất là dọc tuyến đường Trần Phú, đường xuống bãi cát...

QUỐC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên