23/05/2010 05:30 GMT+7

Cần mạnh tay với nạn giật đồ

ADIL BAZAZ (người Ai Cập, Công ty Synapsys)PHƯƠNG THÙY ghi
ADIL BAZAZ (người Ai Cập, Công ty Synapsys)PHƯƠNG THÙY ghi

TT - Tôi đã sống và làm việc ở VN được hai năm. Đất nước yên bình, an ninh trật tự khá tốt tạo điều kiện thuận lợi cho tôi đóng góp sức trẻ của mình. Tuy nhiên, tôi khá bức xúc với nạn cướp giật vẫn hoành hành trên đường phố, nhất là khu vực trung tâm TP.HCM.

AKrD81fU.jpgPhóng to

Hôm trước, tôi đang có tâm trạng vui vẻ, vừa lái xe thong thả trên đường vừa hát thầm một bài yêu thích. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó chạy xe máy ngang hàng với mình. Khi tôi nhìn sang thì thấy hai thanh niên và gã ngồi đằng sau bất ngờ thò tay định giật túi laptop mà tôi đang đeo.

Theo quán tính, tôi tự vệ bằng cách dùng chân đạp vào xe chúng. Kết quả là hai tên xấu ngã nhào xuống đường. Tôi dừng xe lại và thấy ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào chúng tôi. Hai tên cướp lồm cồm bò dậy rồi phóng xe chạy mất.

Tôi hơi ngạc nhiên vì đông người như thế mà chỉ đứng nhìn và để kẻ gian bỏ chạy! Cũng không ai hỏi thăm tôi gì cả, có lẽ vì tôi là người nước ngoài chăng? “Thôi, không mất mát gì là tốt rồi” - tôi tự nhủ rồi rồ máy chạy. Tâm trạng vui vẻ trong ngày hôm đó của tôi chợt tan biến.

Trường hợp của tôi may mắn hơn nhiều so với cô bạn người Pháp. Cách đây hai tuần, cô ấy được một bạn gái VN chở về nhà sau tiệc cưới. Bỗng có hai thanh niên đi xe máy đến gần và dĩ nhiên là họ chọn cô bạn người nước ngoài để thực hiện âm mưu cướp giật. Có lẽ bị giật quá mạnh và bất ngờ, bạn tôi ngã sóng soài xuống đường. Hai tên cướp không giật gì được liền dong xe chạy thoát. Bạn tôi bị thương nặng ở mặt và gãy ba cái răng.

Đêm đó đến bệnh viện thăm cô, nhìn thấy cô mà tôi không cầm lòng được. Cô ấy bị băng bó khắp mặt, nửa tỉnh nửa mê và cứ lầm bầm trong miệng: “Tôi muốn về Pháp! Tôi muốn về Pháp!”. Cô ấy chỉ mới 23 tuổi, một mình đến VN lập nghiệp mà lại gặp chuyện chẳng lành.

Sau khi ra viện cô một mực đòi đi lại bằng taxi, mặc dù trước khi xảy ra tai nạn cô rất thích đi bằng xe máy để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tôi được biết số tiền cô phải trả cho phẫu thuật và thuốc men khoảng 800 USD. Không còn tiền trang trải cuộc sống, vài ngày trước cô bạn tôi đã trở về Pháp mà không hẹn ngày quay lại.

n7U9xuzk.jpgPhóng to
ADIL BAZAZ
Nạn giật đồ trên đường hết sức nguy hiểm, không mất tiền của cũng để lại thương tật. Bọn xấu thường nhắm đến người nước ngoài và phụ nữ để cướp giật. Điều này làm chúng tôi rất bất an mỗi khi ra đường, lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng trước sau.

Tôi nhớ ở nước tôi mọi người thường kháo nhau rằng “ăn cắp sẽ bị chặt tay”. Đây là một hình phạt từ thời xưa nhưng nó vẫn tồn tại trong tâm trí nhiều người. Nó cứ như một lời răn đe làm mọi người phải suy nghĩ lại khi có ý định trộm cướp. Tất nhiên tôi không đề cử hình thức “chặt tay” đối với kẻ phạm tội. Điều tôi muốn nói là bên cạnh việc thông tin về những vụ trộm cướp, tại sao chúng ta không phổ biến những hình phạt với tội cướp giật trên đường cho nhiều người biết hơn?

Tôi mong lực lượng cảnh sát tuần tra trong khu vực được tăng cường nhiều hơn để bọn xấu bớt cơ hội hoành hành. Cần thiết lập đường dây nóng với số điện thoại in lên những tấm biển lớn trên đường, để trong trường hợp khẩn cấp ai cũng có thể dễ dàng liên lạc để được giúp đỡ kịp thời.

* Marco (người Ý, bác sĩ): Tôi rất tức giận

Tháng trước, vào buổi tối trên đường Nguyễn Huệ (TP.HCM), khi tôi đang nói chuyện điện thoại thì bọn xấu tới giả vờ gạ gẫm rồi giật mất dây chuyền vàng tôi đang đeo. Tôi chạy theo, suýt bắt được nhưng bọn chúng đã kịp nhảy lên xe và phóng thật nhanh. Tôi rất tức giận về việc này vì sợi dây chuyền là món quà mẹ tôi tặng, không tiền bạc nào có thể mua được.

* Thu Phượng (26 tuổi, giảng viên Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao): Bất bình và bất lực

Bọn cướp rất trắng trợn, tôi đã bị chúng hai lần thọc tay vào túi áo khoác để lấy đồ. Tôi còn nhớ đã khóc rất nhiều vì mất chiếc điện thoại vừa được tặng. Cảm giác bị giật đồ giữa đường như vậy khiến mình vừa tức, vừa bất bình nhưng lại thấy bất lực.

ADIL BAZAZ (người Ai Cập, Công ty Synapsys)PHƯƠNG THÙY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên