28/11/2010 09:52 GMT+7

Cá không mắt, không màu da

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Các khoa học Pháp vừa tuyên bố phát hiện một loài cá không có mắt và không màu da ở các sông ngầm tại khu vực núi đá vôi hẻo lánh Lengguru, thuộc đảo New Guinea, tỉnh Papua của Indonesia.

Ep173Cnf.jpgPhóng to
Loài cá không có mắt, không màu da tại sông ngầm ở Lengguru - Ảnh đoàn thám hiểm chụp

“Theo hiểu biết của chúng tôi thì đây là loài cá sống ở sông ngầm hang động đầu tiên được khám phá tại Papua”, Laurent Pouyaud - trưởng nhóm nghiên cứu, công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD) thuộc thành phố Montpellier (miền nam nước Pháp) nói.

“Mục đích của cuộc thám hiểm là tìm hiểu các loài sinh vật đã tiến hóa như thế nào trong hàng triệu năm qua khi chúng bị cô lập trong “mê cung” rừng núi đá vôi Lengguru - có diện tích khoảng 4.000 km2”, ông Pouyaud nói.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết ngoài loài cá trên, nhóm thám hiểm cũng tìm thấy một loài ếch biết "địu" con trên lưng.

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện các loài mới trên đã làm phong phú thêm sự đa dạng sinh học của Papua - nơi được biết đến có ít nhất 25.000 loài thực vật có mạch (hay còn gọi là thực vật bậc cao Tracheophyta), 329 loài bò sát và lưỡng cư, 650 loài chim và hơn 150.000 loài côn trùng.

Đi cùng nhóm nghiên cứu còn có các chuyên gia khảo cổ học. Họ cho biết bị “choáng ngợp” trước những bức tranh hang động, qua đó cung cấp thêm bằng chứng về quá trình di cư của con người từ châu Á tới lục địa Úc cách đây khoảng 40.000 năm.

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất