
Tân sinh viên dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 tại Lào Cai ngày 8-10 - Ảnh: NAM TRẦN
Tỉnh Lào Cai chiều 8-10 chào đón 105 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 8 tỉnh miền núi phía Bắc tụ hội về dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025.
Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề Một khát vọng - Vạn tấm lòng, do báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức, dành cho 105 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và khát vọng vươn lên của 8 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
Đây là điểm trao thứ ba trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 610 của báo Tuổi Trẻ.
Dự lễ trao học bổng có bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai; bà Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
Về phía đơn vị tài trợ có ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam; ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH TM DV XNK Nam Bắc; ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Tài; bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Thủy Ngân; ông Hoàng Văn Trọng - Chủ tịch Công Đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Dương Logistics; ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Công ty Cổ phần - Tổng Công ty KC Hà Tĩnh; bà Trần Thị Thảo - Quản lý Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.
Về phía Ban tổ chức có ông Hà Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai; ông Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; ông Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai; nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ
1,6 tỉ đồng học bổng
Tổng 105 suất học bổng của 8 tỉnh kể trên trị giá hơn 1,6 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam - Quỹ Khuyến học Vinacam, công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.
Mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm.
Trong đó công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ 6 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.
"Tưởng cuộc gọi lừa đảo, cô giáo nói 15 triệu học bổng có thật, tôi rơi nước mắt luôn"

Ly Thị Luân - tân sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai, chuyên ngành Tiếng Trung. Luân đang ở cùng anh chị họ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Ly Thị Luân (18 tuổi, quê Lào Cai) - tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Cao đẳng Lào Cai kể, năm cô mới 3 tuổi, bố mẹ từ miền xuôi lên Mường Khương (Lào Cai) lập nghiệp. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì năm 2013, mẹ của Luân trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người - vấn nạn từng ám ảnh cả vùng biên giới.
Biến cố chưa dừng lại khi năm 2018, cha của bạn phát bệnh máu trắng rồi rối loạn thần kinh, thường xuyên đi lang thang và mất tích giữa thời điểm dịch COVID-19, dù gia đình đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có tung tích.
Từ đó, Luân sống nương nhờ anh trai, nhưng anh chị cũng thuộc diện hộ nghèo. Luân không ngừng khóc, nghẹn lời khi kể về cuộc đời nhiều biến cố, mất mát của bản thân.Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Luân vừa mừng vừa lo.
Anh chị khuyên nên nghỉ học, ở nhà phụ việc rồi sau này lấy chồng sinh con. Nhưng cô gái nhỏ kiên định: "Mình sẽ đi học, sẽ tự làm thêm để trang trải, chỉ có học mới thay đổi cuộc đời". T
Thời điểm nhận được cuộc gọi thông báo học bổng của Báo Tuổi Trẻ, Luân tưởng là lừa đảo. "Tôi không tin vì nghĩ số tiền lớn như vậy sao có thể đến với mình - một cô gái vùng cao nghèo khó. Sau khi hỏi cô giáo, biết đó là thật, tôi khóc luôn, Luân kể.
"Tôi biết ơn Báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân đã giúp tôi có cơ hội được tiếp tục học. Suất học bổng không chỉ giúp em trang trải học phí, mà còn là nguồn động viên to lớn để tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, ước mơ sẽ thành hiện thực", cô gái miền núi nói, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Ly Thị Luân - tân sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai, chuyên ngành Tiếng Trung - Video: NGUYỄN HIỀN
Sinh viên duy nhất trong bản đậu đại học, mẹ bán hết trâu

Tân sinh viên Sùng Thị Hoa - Ảnh: ĐẬU DUNG
Mồ côi cha, sinh ra và lớn lên ở Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, tân sinh viên người Mông Sùng Thị Hoa (trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương) mang đến niềm cảm hứng lớn. Hoa là người duy nhất trong bản của mình đi học đại học.
Là con út trong gia đình có ba anh chị em, cha mất khi Hoa đang học lớp 6. Mẹ là lao động chính, làm nông (hái chè) để nuôi các con. Kinh tế gia đình rất khó khăn, đặc biệt khi giá chè xuống thấp, thời tiết thất thường khiến thu nhập của gia đình càng trở nên bấp bênh.
"Kể cả những lúc khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ học vì phải đi học thì mới có thể thay đổi được cuộc đời và giúp đỡ gia đình", Hoa nói.
Lúc biết tin em gái đỗ đại học với số điểm 30,8, anh trai Hoa lo ngại gia đình không gánh nổi chi phí nên đã khuyên cô chọn một hướng khác thực tế hơn. Mẹ Hoa nói "không ổn lắm vì gia đình rất khó khăn".
Hoa trả lời: "Con muốn thử một lần. Nếu không ổn, con sẽ nghỉ".
Trong các ngành học, Sùng Thị Hoa chọn chuyên ngành Văn hóa nghệ thuật vì tin rằng văn hóa là "linh hồn của đất nước, cũng là của dân tộc mình".
Ngày rời bản xuống Hà Nội học, cô vui không tả nổi. Con đường cứ vui mãi, nhưng số tiền học phí học kỳ 1 là 9,6 triệu đồng, quá lớn với hoàn cảnh gia đình Hoa. Trong đơn xin học bổng Tiếp sức đến trường, Sùng Thị Hoa kể: "Mẹ đã phải bán trâu để tôi đóng học phí kì 1".Hôm nghe tin trúng học bổng, cô mừng đến nỗi không thể tập trung, tâm trí cô chỉ tràn ngập niềm vui.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh: Cám ơn Tuổi Trẻ mang chương trình nhân văn đến với Lào Cai

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá học bổng "Tiếp sức đến trường" do báo Tuổi Trẻ tổ chức là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các tân sinh viên nghèo khó có thể thực hiện khát vọng, ước mơ của mình.
"Mỗi tân sinh đến đây nhận học bổng đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng các em có sự nỗ lực rất lớn trong cả một hành trình để nay thành tân sinh viên, được nhận học bổng của Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ", bà Hạnh nói.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong các tân sinh viên được nhận học bổng sẽ nỗ lực, học tập thật tốt, không bỏ cuộc, sống với khát vọng vươn lên vì ngày mai tươi sáng, thực hiện khát vọng của mình để xây dựng, quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
"Cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, các nhà hảo tâm trao học bổng cho các tân sinh viên, trong đó có các tân sinh viên của tỉnh Lào Cai", bà Hạnh nói.
"Lũ mất mùa tiền đâu mà đóng học phí, 'bỗng dưng' có 15 triệu đồng, tôi mừng vui quá"

Tân sinh viên Lừ Thị Ngọc Diệp - Ảnh: DANH TRỌNG
Đôi chân bước khập khễnh, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, Lừ Thị Ngọc Diệp (18 tuổi, quê Sơn La) - tân sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, hạnh phúc khi cùng các bạn đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường do Báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Diệp sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng cao, cả hai chị em đều bị khuyết tật bẩm sinh. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào vài sào nương trồng ngô, sắn trên triền đồi. Những mùa mưa lũ, mất mùa, cái nghèo lại càng đeo bám nặng nề.
"Bản thân tôi là người khuyết tật nên gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khi bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị. Tôi thương cha mẹ lắm, vì không giúp được gì nhiều. Thấy các bạn cùng tuổi có thể đi làm kiếm tiền phụ gia đình, còn tôi thì chưa tìm được việc" Diệp nghẹn giọng kể.
Vượt lên mặc cảm, cô gái nhỏ chọn học ngành dược với mong muốn "sau này có thể cứu chữa, giúp đỡ những người kém may mắn như mình".
Khi biết được nhận học bổng, Diệp xúc động: "Tôi vui lắm, vì năm nay mưa lũ mất mùa, cha mẹ không có tiền cho tôi nộp học phí. Suất học bổng này giúp tôi tiếp tục đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình. Tôi biết ơn Báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm".
Trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 cho sinh viên nghèo 8 tỉnh Tây Bắc - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Học bổng là sự cảm thông đau đáu của Tuổi Trẻ với cảnh nghèo của tân sinh viên

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyễn - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - cho biết học bổng Tiếp sức đến trường ra đời trong sự đau đáu của Tuổi Trẻ - khi nhiều tân sinh viên đỗ đại học nhưng hoàn cảnh nghèo khó không thể đến trường.
Trong suốt 22 năm qua, đã có hơn 25.000 tân sinh viên với hành trăm tân sinh viên khó khăn có thể tìm đến tri thức để đổi đời, nuôi dưỡng khát vọng. Đây là học bổng của khát vọng.
"Chính khát vọng của các tân sinh viên làm nên học bổng này. Các bạn có khát vọng thì mới có thể chiến thắng tất cả. Đây cũng là học bổng của niềm tin, cả xã hội", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói. Ngoài ra, ông cho hay đây là học bổng chứa đựng nhiều ân tình của nhiều người có điều kiện như các doanh nghiệp, công ty, cũng là ân tình đến từ bạn đọc.
"Họ là cô bán vé số, anh công nhân, đến tòa soạn Tuổi Trẻ gửi gắm 100.000 đồng đóng góp vào học bổng. Những ân tình này vô cùng quý trọng. Dù hàng tỉ đồng hay chỉ trăm nghìn đồng cũng làm ân tình. Mong các bạn cố gắng để sau này thành đạt, có thể trở lại trao lại ân tình cho những tân sinh viên khó khăn. Đã có rất nhiều tân sinh viên từng nhận học bổng đã cùng nhau quay lại đóng góp những ân tình cho học bổng tiếp sức đến trường", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nhắn nhủ.
"Giúp các bạn thành đạt là niềm vui bất tận của chúng tôi"

Ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam - Ảnh: NAM TRẦN
"Những người đi tiếp sức đến trường như chúng tôi không có gì vui hơn khi tiếp sức cho các bạn để các bạn thành những người thành đạt và có ích cho xã hội như hôm nay", nhà hảo tâm Vũ Duy Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacam, phát biểu tại lễ trao học bổng.
Lãnh đạo Vinacam bày tỏ, số tiền 15 triệu không lớn nhưng có những người đã nói "rất lớn, có thể thay đổi cuộc đời họ".
Ông nói, năm nay chương trình có một slogan rất hay: "Một khát vọng - Vạn tấm lòng". Ông hạnh phúc, vinh hạnh khi được là một trong vạn tấm lòng đó.
"Các tân sinh viên có mặt hôm nay hãy như báo Tuổi Trẻ, cũng phải có niềm tin, ước mơ, khát vọng, bùng cháy lên. Chúng tôi gửi tới các bạn một món tiền nhỏ và không mong các bạn trả lại. Chỉ mong các bạn không bỏ cuộc, đền đáp lại bằng kiến thức, tích luỹ để sau này thành một người tử tế, đóng góp và có ích cho xã hội và chính mình", ông Vũ Duy Hải nói.
Ông cũng nhắn nhủ thêm, trong suốt quá trình học tập, sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ đợi, và nếu các bạn khó khăn không chịu được nổi, hãy tiếp tục đến báo Tuổi trẻ, và công ty Vinacam. Dù trong hoàn cảnh nào, các bạn cũng không được bỏ học. "Là những nhà tài trợ, chúng tôi không cho phép các em buông bút, bỏ học", ông Hải nhắn nhủ.
Mẹ bị suy thận nặng, sợ bị ngất nhưng vẫn muốn nhìn con nhận học bổng

Bà Mã Thị Dung (sinh năm 1971) mẹ của em Khổng Thị Thùy Linh, sinh viên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Từ TP Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, lúc 10h ngày 8-10, hai mẹ con Khổng Thị Thùy Linh (TP Hà Giang cũ) - tân sinh viên sinh viên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang đã có mặt ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai để nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
Lúc biết bị suy tim đồng thời cả suy thận hơn 10 năm trước, bà Mã Thị Dung (sinh năm 1971), mẹ em, đã sốc vô cùng nhưng lúc đó vẫn còn chồng nên ít ra, vẫn có người san sẻ gánh nặng.
Tuy nhiên vài năm trước, chồng bà Dung cũng qua đời do tai nạn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Hiện hai mẹ con không có nhà, phải đi ở nhờ nhà người khác. Lúc đỡ mệt, bà đi làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt cho hai mẹ con, tiền công khoảng 100.000/ngày. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi do bà bị bệnh, người ta ngại thuê.
Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, người mẹ 54 tuổi nhiều lần chảy nước mắt vì không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu.
Ngày nhận tin con đậu Đại học Thái Nguyên, bà Dung vừa mừng vừa tủi. Bà nói "mẹ còn sống ngày nào, con hãy cố học ngày đó".
Sáng nay, dù trong người rất mệt, sợ đi rồi ngất giữa đường, nhưng mẹ muốn đi cùng con.
Bà Dung gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ cũng như các nhà hảo tâm cũng như xã hội đã quan tâm con mình.
"Hôm nghe tin tôi mừng phát khóc. 15 triệu học bổng không thể giải quyết hết mọi chi phí sinh hoạt nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trở thành động lực để con tôi tiếp tục học tập, thực hiện ước mơ và để sau này đỡ khổ hơn mẹ", bà Dung chia sẻ.
Bà Mã Thị Dung (sinh năm 1971) mẹ của Khổng Thị Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Thái Nguyên - Video: NGUYỄN HIỀN
Phụ quán ăn, chỉnh sửa video thuê nuôi mẹ chạy thận, tân sinh viên Tây Bắc được tiếp sức đến trường

Tân sinh viên Chảo Ông Liều và mẹ - Ảnh: VŨ TUẤN
Chảo Ông Liều - tân sinh viên Khoa Kinh tế số, Trường Đại học Thái Nguyên có 11 anh chị em. Bố đã mất, Liều là con út, ở với mẹ. Từ năm 2022, bà Nảy phải ở nhờ một cái lán tạm trên đồi thuộc phường Bình Minh (TP Lào Cai trước đây).
Bà phải chạy thận mỗi tuần 2 lần. Mỗi lần đến ca chạy thận, bà thức dậy từ 3h sáng, nấu cơm rồi đi bộ đến bệnh viện. Bà sống nhờ những hộp cơm từ thiện, gạo, muối cũng đươc những người làm thiện nguyện giúp.
Chảo Ông Liều thương mẹ, vừa đi học vừa đi làm từ năm lớp 9. Cứ ngày nghỉ, Liều lên thị xã Sa Pa (cũ) xin việc. Lúc thì làm phục vụ quán ăn, lúc bán hàng thuê ở chợ. Mỗi ngày cậu kiếm được 200.000 đồng lấy tiền mua sách vở.
Liều là một trong những học sinh chịu khó học nhất lớp. Thầy cô ở trường dân tộc nội trú THPT Bản Hồ cho hay, ở ký túc xá, đến giờ đi ngủ nhưng phòng của Liều vẫn có ánh sáng. Đèn trong phòng tắt, các bạn đi ngủ còn Liều bật cái đèn nhỏ ở góc giường để học.
Thầy cô quản lý ký túc biết vậy làm lơ cho cậu học bài.
Ngày khi đỗ đại học, Liều đến TP. Lào Cai (cũ) tìm việc. Cậu thử việc phục vụ ở nhà hàng rồi lại xin được 1 chân chỉnh sửa video. Liều tâm sự, cậu vừa phải đi làm, vừa chăm mẹ chạy thận nhưng không lúc nào cũng cố gắng học thật tốt. Với cậu, chỉ có con đường học hành mới giúp cậu có tương lai bền vững.
Liều thi tốt nghiệp THPT vừa xong, anh chị khuyên Liều đi làm thuê để tự nuôi mình và lo cho mẹ. Cậu học sinh nghèo không chấp nhận. Liều trúng tuyển khoa Kinh tế số của Trường Đại học Thái Nguyên với hơn 23 điểm, rất cao so với nhiều bạn học sinh ở miền núi Tây Bắc.
Số tiền hơn 5 triệu đồng nộp các khoản chi phí là mồ hôi, nước mắt của Liều và cũng có cả những đồng bán rau của người mẹ chạy thận.
Vừa nhập học được vài hôm, Liều xin được một chân chỉnh sửa video thuê, mỗi giờ kiếm được 18.000 đồng. Những kỳ học tiếp theo, cậu chưa có khoản nào.
Chảo Ông Lều và Phạm Thị Tố Loan: Những ước mơ đến giảng đường rực sáng trên sườn núi sương giang
Xuất hiện trong buổi giao lưu, Chảo Ông Liều run run, mắt rớm nước không nói nên lời khi nhớ về chặng đường đã đi qua lẫn những ngày trước mặt. Trong nhiều khoảnh khắc, Liều ngừng lại giữa chừng, im lặng.
Từng ước mơ theo đuổi quân đội nhưng không thành, ở ngưỡng 18, 20, Liều kể về người mẹ bị suy thận giai đoạn cuối từ năm 2022 nhưng lúc nào cũng ủng hộ con trai đi học đến cùng. Chảo Ông Liều cũng kể về những lần được khuyên nhà nghèo lắm, học hành tốn kém, không theo được đâu nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh không muốn bỏ cuộc.
Ngoài suất học bổng trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm mà ban tổ chức trao cho tân sinh viên Chảo Ông Liều, công ty Vinacam cũng tặng mẹ Liều một con bò giống trị giá 30 triệu đồng.
Lắng nghe câu chuyện của một sinh viên nghèo, giàu khát vọng, bên dưới hội trường có không ít giọt nước mắt đã rơi. Nhiều người thầm chúc Liều không bỏ cuộc, tiếp tục ước mơ của mình.
Đậu đại học hai lần vì phải nghỉ 1 năm đi làm công nhân
Nguyễn Thị Tố Loan là tân sinh viên Khoa ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Thái Nguyên - Phân hiệu Lào Cai.
Gia đình Tố Loan ở Bản Đớ, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu. Năm ngoái, Loan đỗ Học viện Hành chính Quốc gia với hơn 27 điểm. Nhà nghèo không có tiền để đi học, mẹ Loan gom góp số tiền công làm thuê gần 2 tuần trời được hơn 2 triệu đồng cho Loan đi học.
Số tiền chẳng đủ nộp 1 tháng tiền trọ ở Hà Nội. Loan đành gác lại ước mơ đi làm công nhân.
Năm nay, Loan có chút tiền tiết kiệm được từ công việc làm công nhân, làm nhân viên phục vụ quán ăn… Loan tiếp tục đăng ký xét tuyển đại học.
Những ngày trước mắt còn rất khó khăn, cô đang sống bằng những đồng tiết kiệm cuối cùng dành dụm được. Nhưng với Loan, để vươn tới được ước mơ cô luôn nỗ lực, không từ bỏ. "Thấy bố mẹ vất vả, tôi chỉ mong học thật tốt để sau này giúp được gia đình", Loan xúc động, nói.
Bố mẹ sinh viên đều khuyết tật, ông nội nói '15 triệu lớn lắm, quan trọng lắm'
Nguyễn Thị Khắc Ương - tân sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, có bố mẹ đều khuyết tật). Ông nội cô, ông Nguyễn Văn Phúc - chạy xe máy 50km đưa cháu đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
Nhà có hai chị em đang tuổi ăn học, nhưng nguồn thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào việc đồng áng. Bố Ương có đi làm thuê để kiếm thêm tiền sinh hoạt cho cả nhà nhưng không đáng kể.
Ông nội bày tỏ lòng biết ơn các nhà tài trợ, báo Tuổi Trẻ "đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn như cháu tôi".
"Với các gia đình có điều kiện khác, 15 triệu có thể là không là gì. Nhưng với một gia đình nghèo như gia đình chúng tôi, khoản tiền này rất quan trọng để tiếp sức cháu đến trường, tiếp tục con đường học tập. Tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn", ông nói thêm.
Bố mẹ đều nhiễm bệnh nguy hiểm, tân SV đậu Đại học Tây Bắc quyết vượt lên nỗi đau
Xuất phát từ 3h sáng ở Sơn La, vượt hơn 300km để đến Lào Cai nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ, Lò Văn Thành (18 tuổi, quê Điện Biên) - tân sinh viên Trường đại học Tây Bắc, ngồi lặng lẽ ở hàng giữa hội trường, ánh mắt rạng ngời xen lẫn hồi hộp sau bao ngày chờ đợi.
Thành sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái nghèo khó ở Điện Biên, sống cùng ông bà nội đã già yếu. Ông nội đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, thường xuyên phải xuống Hà Nội xạ trị, chi phí điều trị trông chờ vào con bò là tài sản duy nhất của gia đình.
Bố mẹ Thành đều sức khỏe yếu, công việc bấp bênh, chỉ ai thuê gì làm nấy. Thu nhập ít ỏi từ mảnh ruộng nhỏ trên sườn đồi chẳng đủ trang trải cho cuộc sống của bảy miệng ăn trong nhà, gồm cả em gái ruột và một đứa em họ mồ côi mà gia đình cưu mang.
"Bố tôi bị nhiễm bệnh nguy hiểm. Khi ấy mẹ đang mang thai tôi, nhưng may mắn tôi sinh ra xét nghiệm âm tính. Biết hoàn cảnh như vậy, tôi không tự ti mà càng thương cha mẹ hơn, chỉ biết cố gắng học thật giỏi để sau này có công việc tốt, thay đổi cuộc, giúp gia đình thoát nghèo," Thành nghẹn giọng chia sẻ.
Khi biết mình trúng tuyển đại học, Thành lo lắng vì không biết lấy đâu ra tiền nhập học. Và rồi, tin được nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" đến như một phép màu.
"Tôi mừng rơi nước mắt. Học bổng này không chỉ giúp tôi trang trải học phí, mua đồ dùng học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi cố gắng hơn trên hành trình phía trước", Thành xúc động nói.
Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tân sinh viên dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 tại Lào Cai ngày 8-10 - Ảnh: NAM TRẦN
Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2025 được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Ca sĩ Hà Anh Tuấn, ông Dương Thái Sơn và những người bạn cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ…
Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 máy tính xách tay và thẻ BHYT trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 balo trị giá khoảng 250 triệu đồng; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 1.026 triệu đồng; FPT Long Châu tài trợ 4 laptop và 1.500 voucher vacxin tổng trị giá 186 triệu đồng. Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 21 laptop DELL đã qua sử dụng.
Chương trình Tiếp sức đến trường ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng đến năm 2025 là năm thứ 22 và cũng là 23 mùa tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, chương trình đã trao học bổng cho 26.122 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 242 tỉ đồng.
Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức và lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của các em đối với cha mẹ. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình Vì ngày mai phát triển của báo Tuổi Trẻ.
Chương trình Vì ngày mai phát triển do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. Sau 37 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng "Vì ngày mai phát triển" đã thực hiện 610 chương trình. Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 436 tỉ đồng và đã tiếp sức khoảng 75.799 học sinh - sinh viên đến trường. Dù xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như: Tiếp sức đến trường, Gieo mầm tri thức, Chắp cánh ước mơ, Điểm sáng ngành y hay Đồng hành cùng người thầy… Mục tiêu chính của chương trình vẫn là phát triển giáo dục - vun đắp những mầm xanh cho tương lai.
Vì ngày mai phát triển còn được xem là chiếc cầu kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, những nhân tài của đất nước vững bước vào đời. Những bạn trẻ vượt khó, học giỏi đã không đơn độc khi nhận được sự đồng hành.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận