18/04/2013 16:05 GMT+7

Bệnh nhân lái xe cứu sống tài xế xe cứu thương

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Câu chuyện hi hữu này xảy ra ở Pháp. Jean-Francois Pina - lái xe cứu thương - đang đưa một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đi bệnh viện thì bất ngờ bị đau tim.

i4AE8YYo.jpgPhóng to
Ông Christian Nayet - Ảnh: Europe1

Bệnh nhân Christian Nayet, 60 tuổi, kể đang trên đường đi, ông Pina bỗng than có cảm giác như kim châm ở đầu ngón tay.

Nayet vội vàng “giành” lấy tay lái và chở Pina tới một bệnh viện gần thành phố Lens. Các bác sĩ ở đây đã lập tức phẫu thuật cho Pina và giữ được mạng sống cho ông, theo BBC ngày 17-4.

Frederic Allienne - một nhân viên cấp cứu - nói nếu không có sự giúp đỡ của Nayet, ông Pina “có thể đã chết”.

Nayet kể với tờ Voix du Nord (Pháp) rằng ông đã đề nghị ông Pina uống một số thuốc mà ông mang theo, sau đó đề nghị ông này đưa chìa khóa xe cho mình.

“Tôi đã nói với ông ấy: Hãy tin tôi, mạng sống tôi không nguy hiểm, nhưng ông thì có - Nayet nói - Chúng tôi đã chạy rất nhanh. Tôi không tìm thấy còi hú nhưng tôi bật đèn hiệu và nói Pina đưa cánh tay ra ngoài làm hiệu cho các xe khác để chúng tôi qua”.

Sau khi đưa Pina đến bệnh viện, ông Nayet đã được một xe cấp cứu khác tới chở đi bệnh viện.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên