![]() |
Bé Rơm - Ảnh do tác giả cung cấp |
Mẹ còn nhớ lần đó mẹ cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, tự dưng muốn khóc vô cớ. Bác con từ Hà Nội gọi điện thoại để hỏi thăm công việc ra sao, mẹ mới cho bác biết tình hình sức khỏe của mẹ không ổn, mệt không rõ nguyên nhân. Theo kinh nghiệm, bác phán ngay là mẹ có thể có bầu. Còn mẹ chỉ nghĩ mình bị cảm do dầm mưa hôm trước. Rồi ba mẹ vẫn đi nghỉ mát Mũi Né cùng cơ quan ba theo kế hoạch với ý nghĩ rằng ra biển sẽ thấy khỏe hơn. Và sáng hôm ấy, phát hiện sự có mặt của con gái trong cuộc đời này làm ba mẹ vui mừng xiết bao.
Vậy mà thấm thoát, bé Rơm của mẹ đã hơn 2 tuổi, với cái trán rộng thênh thang và hai xoáy trên đầu, ai cũng bảo bé sẽ đáo để lắm.
Từ ngày bé xuất hiện trong cuộc đời, mỗi ngày không dưới một lần mẹ nói với bé: “Mẹ yêu con”. Dù lúc bé còn trong bụng mẹ, hay khi bé mới tập bò, tập đi, tập nói, mẹ luôn tin rằng bé hiểu mẹ nói gì. Con gái mẹ mọc răng rất sớm và nhanh, 8 tháng đã được 8 cái răng. Một tuổi thì bé đi vững rồi, nhưng biết nói thì chậm, đúng hơn là bé nói nhiều và nhanh nhưng không ai “phiên dịch” được. Giờ đây, bé đã nói khá nhiều và lặp đi lặp lại: “Mẹ yêu con hả?” rồi toét miệng cười. Tiếng cười của con làm ba mẹ vui biết bao nhiêu.
Con hiểu hết những điều người khác nói hay yêu cầu. Bé bỏ rác vào thùng, cất gọn đồ chơi, cầm chổi quét nhà, đọc truyện cổ tích, ru búp bê ngủ… Nhìn con gái lớn dần, mẹ trào dâng niềm tự hào.
Kể từ khi bé nói được nhiều, hiểu mẹ nhiều hơn, những hôm mẹ ốm mệt nằm nghỉ, bé cứ hỏi “Mẹ mệt hả?”, “Mẹ ngủ hả?”, rồi cầm quạt quạt cho mẹ, làm cho mẹ xúc động vô cùng. Bé tự giác không quấy mẹ, xuống nhà chơi với ba, nói với ba: “Mẹ ốm đấy” rồi ngoan ngoãn ăn cơm với ba. Mẹ cảm thấy được an ủi nhiều lắm.
Hàng ngày mỗi buổi tối khi đi ngủ, mẹ đều hôn bé: “Chúc con ngủ ngon!” và con gái bé bỏng cũng thơm má ba, mẹ: “Con chúc mẹ ngủ ngon”. Chắc bé có thể cảm nhận được ba mẹ yêu bé nhiều như thế nào. Ba mẹ mong bé lớn lên sẽ trở thành một cô bé khỏe mạnh, thông minh và đáng yêu, đúng như tên mà ba mẹ đặt cho bé: Minh Nhi.
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận