23/06/2005 05:02 GMT+7

Bề nổi và lớp chìm

PHAN ĐĂNG (Hà Nội)
PHAN ĐĂNG (Hà Nội)

TT - Năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông là các thầy cô giáo chấm thi môn văn lại “truyền” nhau nghe những bài văn nửa bi nửa hài của học sinh. Năm ngoái, Tuổi Trẻ đã từng ghi lại một bài bình luận không giống ai có trong kỳ thi đại học hẳn hoi.

Bình về câu thơ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy rất thi vị của Nguyễn Đình Thi, một học sinh viết: “Lá rơi nhiều quá, sau lưng người ra đi là cả một bãi rác khổng lồ...”. Hôm 21-6, trên báo Tuổi Trẻ lại nêu những bài văn "rợn tóc gáy" phân tích tác phẩm Tây Tiến và Vợ chồng A Phủ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tác giả của những bài văn không giống ai kia, khỏi nói, chắc chắn phải là những học sinh rất yếu kém về năng lực. Thi tốt nghiệp mà còn viết vớ vẩn như vậy thì chắc chắn trong các bài kiểm tra văn trên lớp những học sinh này cũng không thể nào đạt tới cái ngưỡng trung bình. Vậy thì tại sao các em vẫn đủ điểm (theo yêu cầu phải từ 5,0 trở lên) để được tham gia kỳ thi tốt nghiệp?

Phải chăng những người dạy các em dù biết học sinh của mình dốt nhưng vẫn cố tình “vẽ” ra một bảng điểm đủ tiêu chuẩn để “giúp” mà thực chất là “giết” các em? Có cái gì mờ ám ở đây không? Như thế, những bài văn “cười ra nước mắt” chỉ là bề nổi của những mảng chìm.

PHAN ĐĂNG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên