27/11/2018 09:18 GMT+7

Yêu thương không bao giờ cạn

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - Trung tâm nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Huế buổi chiều chủ nhật 25-11 đã trở thành một không gian ấm áp giữa trời đông se lạnh và mưa gió dầm dề.

Ấm áp bởi những bông hoa rực rỡ từ các tình nguyện viên mang đến cho Ngày hội hoa hướng dương - một hoạt động thuộc chương trình Ước mơ của Thúy.

Ấm áp bởi tiếng hát, tiếng cười của các bệnh nhi ung thư - những bệnh nhân nặng nhất vốn rất khó nhọc để nở được nụ cười. 

Các bác sĩ cũng cười tươi theo những bệnh nhân nhỏ bé và hồn nhiên của mình. Người chăm sóc bệnh nhân và cả người đi thăm bệnh, tình cờ ngang qua cũng ghé vào.

Hình ảnh đó cũng xuất hiện ở Viện Huyết học - truyền máu trung ương (Hà Nội) - nơi cùng ngày diễn ra Ngày hội hoa hướng dương.

Ở Huế có một ngôi nhà được đặt tên là "Ngôi nhà Hy vọng", nằm gần bệnh viện. Đó là nơi để người nhà bệnh nhi đến nấu cho con chén cháo nóng, để tắm rửa trong một nhà vệ sinh sạch sẽ và ngả lưng sau cả đêm thức trắng. 

Các bệnh nhi ung thư đã điều trị ổn định có thể đến đó để nghỉ ngơi, vui chơi như ở nhà mình. Đó là sáng kiến của một phụ nữ Nhật tên là Kazuyo Watanabe, người đã dành cuộc đời mình cho bệnh nhi ung thư. 

Mỗi khi đến Huế, bà Watanabe lại ở suốt ngày trong bệnh viện vui chơi với các cháu bé. Bà Watanabe đã vận động tiền bạc từ nhiều nơi để trả tiền thuê ngôi nhà này.

Cảm thương những bệnh nhi ung thư và nỗi khổ của cha mẹ các em, một chàng trai Sài Gòn gốc Huế tên là Lê Viết Sỹ đã tiếp nối bà "mẹ Nhật" trả tiền thuê căn nhà đó. 

Sỹ cũng là người đã mang quà tặng cho toàn thể bệnh nhi ung thư các tỉnh miền Trung đang điều trị ở Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế và tặng học bổng cho các bệnh nhi đã đi học trở lại. 

Khi trò chuyện với chúng tôi, cả bà "mẹ Nhật" Watanabe và chàng trai trẻ Lê Viết Sỹ đều nói rằng họ cảm thấy quá hạnh phúc khi được làm việc này. Được yêu thương!

Điều khiến tế bào ung thư sợ nhất chính là tình yêu thương! Đó là kết luận của tiến sĩ David Hawkins, bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ, công bố trong cuốn sách Power vs force (Sức mạnh tâm linh). 

Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, bác sĩ Hawkins đã phát hiện thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người, từ 1 đến 1.000, ứng với năng lực đề kháng của cơ thể. 

Ông cho biết những người thường có tần số rung động cao hơn 200 sẽ tránh được bệnh tật, nhất là bệnh ung thư, và ngược lại. 

Những đức tính tạo nên tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 - 500, đó là: nhân ái, vị tha, hướng thiện, bao dung, độ lượng... 

Điều đó có nghĩa khi bạn yêu thương người khác, người bạn sẽ rung lên, cơ thể bạn sẽ tránh xa bệnh tật và đồng thời người được bạn yêu thương cũng tránh được nỗi đau đó.

Tình yêu thương là nguồn năng lượng để nuôi dưỡng sự sống của con người trên Trái đất này, từ khi con người còn tăm tối, lạc hậu đến khi họ đã văn minh, mạnh mẽ.

Năng lượng của đất, của nước, của lửa, của Mặt trời, kể cả năng lượng của trí tuệ con người, rồi cũng vơi đi. 

Chỉ có năng lượng của tình yêu thương là mãi mãi không bao giờ cạn. Cứ đến với Ngày hội hoa hướng dương tại TP.HCM tiếp tục diễn ra vào chủ nhật tuần này (2-12), bạn sẽ thấy rõ hơn điều đó.

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên