Các chàng trai Nga chiến đấu tuyệt vời ở World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS
Hôm 14-6, đội tuyển Nga không cần nhờ lắm bàn tay của thủ thành vẫn xông lên dũng mãnh để giành chiến thắng ngoạn mục và dễ dàng!
Thuở của những năm đầu thập niên 1980, dù bận tối mắt tối mũi với bài vở, với cái dạ dày luôn "sôi réo" lúc thức khuya nhưng những sinh viên như chúng tôi vẫn không bỏ qua một trận cầu World Cup nào!
Tôi còn nhớ như in ở vòng chung kết World Cup 1986 tại Mexico, đội tuyển Liên Xô đã mở màn vòng bảng làm ngất ngây hàng triệu con tim yêu bóng đá ở Việt Nam bằng trận thắng đậm 6-0 trước Hungary.
Rồi chúng tôi đã rơi không biết bao nhiêu giọt lệ khi chứng kiến đội tuyển yêu dấu của mình tạm biệt Mexico ở vòng 16 đội, sau trận thua kịch tính 3-4 trước Bỉ. Gặp lại đội tuyển Nga với chiến thắng tuyệt đối trước Saudi Arabia, tôi như gặp lại đội tuyển Liên Xô của ba thập niên trước, gặp lại chính mình với niềm vui vô bờ bến do quả bóng mang lại.
Đội tuyển Nga hôm nay và đội tuyển Liên Xô của thế kỷ trước có cùng điểm chung, đó là cầu thủ luôn chiến đấu hết mình, nỗ lực cao độ để có được chiến thắng cao nhất có thể.
Cảm ơn các chàng trai Nga, cảm ơn tinh thần chiến đấu tuyệt vời của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận