09/07/2018 15:07 GMT+7

World Cup: 'Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nước Nga trước thềm World Cup 2018 là một đất nước chứa đầy những mảng màu tối và sự nguy hiểm trong mắt truyền thông phương Tây. Nhưng chính các cổ động viên, những người bị 'vạ lây', đã trực tiếp nhìn thấy sự thật: Nước Nga quá tuyệt vời!

World Cup: Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời - Ảnh 1.

32 đội tuyển cùng tranh tài trên đất nước Nga từ ngày 14-6 đến ngày 15-7. Hiện đã qua 2/3 chặng đường và sắp tìm ra nhà vô địch World Cup năm nay - Ảnh: TWITTER

Nếu ví nước Nga là "hang hùm" và sự tuyệt vời của nước Nga là "hổ" thì quả thật những người yêu bóng đá liều lĩnh đã có sự lựa chọn đúng đắn.

Truyền thông phương Tây đã vẽ vời ra một nước Nga hung dữ, tiềm ẩn sự chết chóc như một cái hang hùm, để rồi một số người liều mình dám bước vào và phát hiện nước Nga tuyệt vời hơn họ tưởng. Quả thật thành ngữ "bất nhập hổ tuyệt, bất đắc hổ tử" cũng đúng trong trường hợp này.

Các cổ động viên cho biết những thông tin khiến người ta sợ hãi về nước Nga chỉ toàn mang động cơ tuyên truyền. Khi đến nước Nga rồi, người ta mới thấy xứ sở bạch dương đẹp đến nhường nào, từ phong cảnh cho tới con người.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT (Nga), ông Marko - một cổ động viên người Croatia hiện sống ở Úc - cho biết lúc đầu ông có một chút lo sợ khi quyết định tới Nga xem World Cup. Tuy nhiên, nước Nga, người dân Nga, và công tác tổ chức World Cup đã vượt qua mong đợi của ông.

World Cup: Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời - Ảnh 2.

Ông Marko dành nhiều lời khen cho nước Nga khi trả lời phỏng vấn hãng tin RT - Ảnh: RT

"Đây là mùa World Cup tuyệt nhất từng thấy, đúng là số 1 đấy!", ông Marko - thành viên của một nhóm cổ động viên Croatia đứng bên ngoài sân vận động Fisht ở Sochi, nêu cảm nghĩ.

Ông đánh giá: "Đúng là những người tuyệt vời nhất hành tinh. Lúc đầu tôi có chút lo sợ, nhưng sau khi đến đây, tôi đã trải nghiệm những thứ hoàn toàn rực rỡ và xinh đẹp".

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, một bộ phận truyền thông phương Tây đã khuyên ngăn các cổ động viên không đến Nga xem các trận cầu. Làn sóng kêu gọi tẩy chay càng dâng cao sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.

Khi được hỏi về những thông tin này, ông Marko đáp rằng thực tế hoàn toàn khác so với những lời tuyên truyền như vậy.

"Chỉ toàn là tuyên truyền. Chỉ là chuyện nhảm nhí. Thông tin đó gây chia rẽ mọi người, trong khi bóng đá mới là thứ tuyệt vời nhất để gắn kết mọi người lại với nhau", fan Croatia chia sẻ.

World Cup: Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời - Ảnh 3.

Khuôn mặt các cổ động viên vẽ hình quốc kỳ đại diện cho 32 nước tranh tài tại World Cup - Ảnh: GETTY

Trước đó, các cổ động viên Croatia được nhìn thấy xuất hiện trong một quán bar gần sân vận động Fisht trước trận đấu giữa Nga và Croatia rạng sáng 8-7. Họ cầm theo một biểu ngữ có ghi chữ: "Bóng đá không bạo lực, phân biệt, và hooligan".

Không riêng gì ông Marko, một số cổ động viên đến từ Anh - đất nước kịch liệt tẩy chay World Cup 2018 - cũng cho biết thực tế ở Nga khác xa so với các cảnh báo của truyền thông phương Tây.

Trở lại Anh sau hai tuần thưởng thức các trận cầu, tài khoản Matt Maybury viết trên Twitter: "Tôi không bị những tên hooligan khát máu tấn công, tôi không bị một chú gấu Nga nào ăn thịt, và tôi không bị đầu độc hay bị giết hại. Truyền thông Anh nên xấu hổ về chính họ vì sự tuyên truyền trắng trợn chống lại người dân Nga".

World Cup: Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời - Ảnh 4.

Matt Maybury chế giễu rằng anh vẫn "còn sống" sau hai tuần tới Nga xem World Cup - Ảnh chụp màn hình

Đi ngược với những cảnh báo của truyền thông Anh trước đây, thậm chí tờ Independent (Anh) hôm 29-6 còn tường thuật: "Những vụ bạo lực giữa fan Anh và hooligan Nga cho tới nay vẫn chưa được ghi nhận".

Còn báo Guardian (Anh) chỉ ra rằng "Nga có thể là một nơi tuyệt vời để tổ chức World Cup", đồng thời "có thể nhiều người sẽ rời khỏi Nga với những ký ức tuyệt vời và có sự thay đổi trong cách nhìn về nước Nga".

Bình luận này cho thấy Guardian chẳng khác nào tự đính chính thông tin họ đã bày vẽ. Bởi lẽ, trước đó, chính Guardian đã có loạt bài "tiết lộ" về những "mảng màu tối nhất" của Nga, bao gồm các hooligan bóng đá theo chủ nghĩa dân tộc.

Đóng góp một phần vào chiến dịch tuyên truyền của truyền thông Anh, tờ Sunday Express cảnh báo du khách "cẩn thận hơn" khi chụp ảnh tại các địa điểm yêu thích ở Nga. Còn tờ Daily Star lại nói về những fan bóng đá quá khích ở xứ sở bạch dương.

World Cup: Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời - Ảnh 5.

Một nhân viên cầm quả bóng World Cup tại một nhà ga phục vụ cho cổ động viên di chuyển qua lại các thành phố chủ nhà - Ảnh: SPUTNIK

Có thể căng thẳng chính trị, đặc biệt liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, đã đẩy các chính trị gia Nga và Anh xa nhau. Nhưng chính bóng đá đã giúp gắn kết người dân hai nước.

Như một chuyến đi nghỉ trọn gói, nước chủ nhà Nga cho người hâm mộ những chuyến tàu miễn phí đi lại giữa các thành phố đăng cai. Sự chăm sóc cũng trở nên chu đáo khi ban tổ chức World Cup siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Các phiên dịch viên và tình nguyện viên thì luôn túc trực đễ hỗ trợ du khách.

Và một mùa World Cup được tổ chức hoàn hảo càng giúp các cổ động viên có cái nhìn tích cực hơn về nước Nga. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã dành những lời khen ngợi cho Nga vì đã làm rất tốt trong công tác tổ chức.

Ông Putin sút bóng ở Quảng trường Đỏ, ông Trump khen World Cup ở Nga Ông Putin sút bóng ở Quảng trường Đỏ, ông Trump khen World Cup ở Nga

TTO - Tổng thống Putin được biết tới với hình ảnh 'ông hoàng thể thao, ông trùm chính trị'. Vậy nhà lãnh đạo Nga sẽ sút một quả bóng điêu luyện đến đâu?

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên