01/04/2016 21:58 GMT+7

Nhạc Trịnh vang dưới hàng me Sài Gòn

NGỌC HIỂN - DUYÊN PHAN
NGỌC HIỂN - DUYÊN PHAN

TTO - Những bản tình ca của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế Trịnh Công Sơn lần nữa vang lên dưới hàng me của đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) trong đêm nhạc 15 năm nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tối 1-4.

Ca sĩ Đức Tuấn trình diễn ca khúc Xin cho tôi tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh: Ngọc Hiển

Đêm nhạc do ban tổ chức lễ hội áo dài - Nhịp cầu văn hóa (gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công ty Le Media và Công ty truyền thông Le Bros) phối hợp tổ chức.

Khá đông khán giả ở nhiều lứa tuổi cùng các ca sĩ hòa vang những ca khúc đi vào lòng người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Xin cho tôi, Diễm xưa, Mưa hồng, Ướt mi, Biển nhớ...

Hát một mạch ba bài mở đầu chương trình, ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ anh không có kỉ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng kỉ niệm tuổi thơ của chàng ca sĩ này gắn liền với những giai điệu, những ca từ của những ca khúc của nhạc sĩ.

Tại đêm nhạc, khán giả cũng được thưởng thức tiếng kèn saxophone của nữ nghệ sĩ trẻ An Trần (12 tuổi) - con gái của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn qua ca khúc Diễm Xưa.

Bên cạnh phần trình diễn của các ca sĩ, khán giả và những người yêu nhạc Trịnh cũng lên sân khấu cất ltiếng hát để thể hiện lòng mến mộ âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Dù tuổi cao, khán giả Hồng Châu (76 tuổi) vẫn lên sân khấu trình diễn ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui để chia sẻ niềm đam mê nhạc Trịnh của mình.

"Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe duy nhất dòng nhạc Trịnh và chỉ hát được nhạc Trịnh. Những ca từ đầy triết lý, chiêm nghiệm của Trịnh Công Sơn như đã đi vào trái tim tôi" - bà Hồng Châu tâm sự.

Cứ thế, nhạc nối lời, để 15 năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi, dưới những hàng me của "Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay", quây quần ngay trên "mặt đường bình yên" của đường sách; những người yêu Trịnh có thêm một không gian văn hóa lý tưởng - đủ thoáng mát lẫn ấm cúng - cho lòng mình ngân theo ca từ của ông... ​

Nghệ sĩ trẻ saxophone  An Trần (12 tuổi) trình diễn ca khúc Diễm xưa - Ảnh: Duyên Phan
Nghệ sĩ trẻ saxophone An Trần (12 tuổi) trình diễn ca khúc Diễm xưa - Ảnh: Duyên Phan
Khán giả Hồng Châu thể hiện niềm đam mê nhạc Trịnh dù năm nay đã 76 tuổi - Ảnh: Duyên Phan
Khán giả Hồng Châu thể hiện niềm đam mê nhạc Trịnh dù năm nay đã 76 tuổi - Ảnh: Duyên Phan
Khán giả ở nhiều lứa tuổi hát theo những ca khúc đã đi vào lòng người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Ngọc Hiển
Khán giả ở nhiều lứa tuổi hát theo những ca khúc đã đi vào lòng người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Ngọc Hiển
Khán giả Khang An xúc động khi hát ca khúc Tình nhớ của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn - Ảnh: Duyên Phan
Khán giả Khang An xúc động khi hát ca khúc Tình nhớ của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều khán giả lớn tuổi đã nán lại đến cuối chương trình để thưởng thức tất cả các ca khúc do các ca sĩ và khán giả trình diễn trong đêm nhạc - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều khán giả lớn tuổi đã nán lại đến cuối chương trình - Ảnh: Duyên Phan
NGỌC HIỂN - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên