03/08/2015 09:44 GMT+7

Biểu tình phản đối vụ xử một phụ nữ "dùng ngực tấn công"

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TT - Hôm qua, hơn 100 người Hong Kong đã biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát ở quận Wan Chai để phản đối vụ một phụ nữ bị xử tù 3 năm vì tội dùng ngực “tấn công” một sĩ quan cảnh sát.

Một người đàn ông mặc áo ngực đỏ tham gia cuộc biểu tình - Ảnh: Reuters

Theo AFP, hàng loạt người biểu tình, thậm chí cả nam giới, cầm và mặc áo ngực phụ nữ diễu hành bên ngoài đồn cảnh sát, hô vang “Ngực không phải là vũ khí”, “Hãy trả lại sự tự do cho bộ ngực”, “Cảnh sát thật đáng xấu hổ”...

Giáo viên về hưu James Hon, mặc áo ngực màu hồng bên ngoài áo thun, nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc áo ngực. Chúng tôi phải dùng biện pháp này để phản ánh rõ sự lố bịch của bản án”.

Một người biểu tình khác nhấn mạnh: “Chúng tôi phải cẩn thận, bởi biết đâu có ngày cảnh sát sẽ cáo buộc người dân tấn công họ bằng mông hoặc bộ phận sinh dục”.

Hôm 30-7, cô Ng Lai-Ying, 30 tuổi, bị một tòa án Hong Kong kết tội “tấn công cảnh sát” trong cuộc biểu tình phản đối khách du lịch Trung Quốc tới Hong Kong mua vơ vét đủ mọi loại hàng hóa. Cô Ng bị cáo buộc dùng bộ ngực của mình đánh vào cánh tay của sĩ quan Cha Ka-Po. Cô đang kháng cáo.

Bà Ng Cheuk-Ling, đại diện Liên minh vì cơ hội bình đẳng cho phụ nữ Hong Kong (WCEO), mô tả bản án là “vô cùng kỳ quái”. “Ngực làm sao có thể là vũ khí được. Chúng tôi lo ngại đây sẽ là tiền lệ để nhà chức trách hạn chế phụ nữ tham gia các cuộc biểu tình” - bà Ng Cheuk-Ling nhấn mạnh. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên